Lâu lắm rồi em cũng không muốn để ý anh có thực sự có tình cảm với em không nữa vì em quá mệt mỏi với những việc xảy ra xung quanh, em cũng không muốn quan tâm đến anh nữa, cuộc sống của anh tùy anh quyết định vậy!Không hiểu sao em vẫn mong điều gì đó ở anh mà chính em cũng không biết nữa. Mong anh hãy trưởng thành hơn trong suy nghĩ, sau này dù người đi bên cạnh anh là ai thì em vẫn chúc anh luôn vui vẻ.
Nếu lúc nào đó anh cần một người để uống cà phê, hàn huyên những vui buồn trong cuộc sống, em vẫn sẵn sàng ngồi bên cạnh mặc dù em không giúp gì được cho anh nhưng cũng sẽ làm anh thấy được an ủi phần nào. Giờ thì em hiểu lắm rồi anh à!
"Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau."
sunflower