Randy Juan Muller, 23 tuổi, tới Ấn Độ từ hôm 7/11 đá cho một câu lạc bộ chuyên nghiệp ở bang Kerela. Hết 6 tháng hợp đồng, Randy dự định bay về Ghana vào 30/3 nên từ Kerela đến Mumbai từ 21/3.
"Tôi được tin rằng Ấn Độ có thể sẽ phong tỏa, vì thế tôi đến Mumbai và sống trong một phòng ký túc xá để không bị nhỡ chuyến bay", Randy chia sẻ. "Do không quen biết ai ở thành phố này nên tôi tìm gặp các cảnh sát, kể cho họ nghe câu chuyện của mình. Họ khuyên tôi nên tới sân bay".
Tuy nhiên, ngày 25/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố phong tỏa toàn quốc 21 ngày để tránh lây lan Covid-19. Randy không thể bay về nước, cũng không thể đi đâu, nên đành "đóng đô" ở phòng chờ sân bay.
Sau 21 ngày, tình hình Covid-19 ở Ấn Độ vẫn không thuyên giảm, nên thời hạn phong tỏa bị kéo dài. Chàng cầu thủ người Ghana tiếp tục phải ăn ngủ ở sân bay suốt 74 ngày.
Randy cho biết anh đã gọi tới Lãnh sự quán Ghana ở Mumbai nhưng họ cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều.
"Tôi chưa bao giờ thấy lo lắng, vì tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ được về nhà", anh nói.
Randy cuối cùng được cứu khỏi sân bay hôm 3/6 sau khi một nhà báo địa phương nhìn thấy lời cầu cứu của anh trên mạng xã hội và tag tên Bộ trưởng Du lịch và Môi trường Ấn Độ vào.
Sau khi biết đến trường hợp này, Bộ trưởng Aaditya Thackeray đã lập tức xử lý. Chỉ sau vài giờ, Randy được mời đến ở trong một khách sạn, nơi anh hiện vẫn lưu trú để chờ tới ngày lên chuyến bay về quê hương.
Lúc gặp đại diện của bộ trưởng Thackeray ở sân bay, Randy đã bật khóc. Anh cảm ơn mọi người đã giúp anh trong suốt 74 ngày ở sân bay, trong đó có người bảo vệ tốt bụng đã đổi điện thoại cho anh vì điện thoại anh bị hỏng.
"Mọi người ở sân bay rất hay giúp đỡ tôi. Họ mang đồ ăn cho tôi, còn hỗ trợ tôi rất nhiều nữa. Tôi cố gắng giữ tinh thần mạnh mẽ, bởi có những điều trong cuộc sống này mà bạn không bao giờ có thể thay đổi được", Eandy chia sẻ.
Mặc dù có trải nghiệm ngoài mong đợi, Randy cho hay anh vẫn sẽ vui vẻ trở lại Ấn Độ nếu có cơ hội.
Hướng Dương (Theo Mirror)