Đã bốn ngày trôi qua sau cái chết đáng thương của chị Thoa (22 tuổi) ở thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ còn đang lẫm chẫm bước, bà con chòm xóm đều rớt nước mắt. Đứa bé con của chị Thoa vẫn còn bú sữa mẹ.
Chị Thoa và Hoàng (25 tuổi) lấy nhau được hai năm nay. Đứa con ra đời là kết quả của mối tình trọn vẹn. Hàng ngày, chị Thoa cùng mẹ chồng bán thịt lợn và gà ngay đầu ngõ. Nhiều người trong xóm mừng cho Hoàng lấy được cô vợ đảm đang, lo toan chu tất cuộc sống.
Gần đây, giữa chị Thoa và chồng hay cãi cọ. Trong lúc bế tắc, người phụ nữ một con đã không bình tĩnh tìm đến cái chết. Khoảng 3 giờ chiều ngày 31/8, anh chồng lên căn phòng để không ở tum tầng ba phát hiện chị vợ treo cổ tự vẫn. Sau đó, anh ôm xác vợ nhảy từ tầng hai xuống chấn thương đốt sống lưng... được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do treo cổ bằng dây ni lông. Trên người nạn nhân không có dấu vết thương tích. Chiều ngày 3/9, phóng viên Ngoisao.net tới “hiện trường” thì thấy hàng xóm có nhiều ý kiến về cái chết thương tâm của chị Thoa. Từ đầu thôn người ta đều bàn tán về sự ra đi bất ngờ của một phụ nữ đảm đang, bỏ lại đứa con còn chưa cai sữa.
Tầng 3, nơi được cho là chị đã treo cổ tự tử (dấu X). |
Một chị hàng xóm, gần nhà nạn nhân cho biết, thông thường tâm lý người làm mẹ luôn nghĩ đến con cái khi làm việc gì “dại dột”. “Thoa đang nuôi con nhỏ, nên cô ấy khó có thể suy nghĩ bồng bột ra đi để lại đứa bé mới hơn 1 tuổi”, chị này cho biết. Theo chị kể, ngay sau khi xảy ra sự việc không lâu, công an xã đã đến hiện trường. Khi chứng kiến sự việc, chị có cảm giác, nạn nhân như đang nằm ngủ, người không bầm tím…
Đến chiều muộn, gia đình bên ngoại mới tới nhà thông gia. Hai gia đình vừa lo cấp cứu cho Hoàng, vừa làm đám tang cho người xấu số về nơi an nghỉ. Bố chị Thoa cho biết, dù có nghe những ý kiến trái chiều xung quanh cái chết đột ngột của con gái nhưng cả nhà thống nhất không muốn khám nghiệm tử thi.
Hai bên gia đình cũng vừa làm cỗ ba ngày cho chị Thoa. Nơi người xấu số tự tử là một phòng nhỏ, chiếm khoảng một phần ba diện tích trên sân thượng. Còn tầng hai, chỗ Hoàng nhảy xuống cách sân hơn 3m. Ngay dưới tầng 1 và cũng là phòng khách, chiếc bàn thờ dựng tạm, di ảnh người phụ nữ để sau những đĩa hoa quả, tiền vàng. Người xấu số có gương mặt khá chân chất, hiền lành, mắt như mỉm cười.
Dưới tấm kính của chiếc bàn uống nước ngay trước cửa nhà, là ảnh một bé trai kháu khỉnh, được mẹ bế. Cả hai cùng tươi cười. Người nhà cho biết, bức ảnh chụp từ hồi mùa đông, sau Tết Nguyên đán. Còn quá nhỏ để bé biết mẹ đã vĩnh viễn ra đi nhưng khi khát sữa, cháu vẫn tìm hơi ấm của mẹ. “Trộm vía”, theo người nhà anh Hoàng, từ hôm chị Thoa mất, đứa trẻ khá ngoan.
Đến chiều qua, Hoàng đã được phẫu thuật xương cột sống. Hàng ngày, người thân trong nhà thay nhau vào chăm sóc anh trong bệnh viện. Đứa trẻ cũng được đưa vào với bố. Căn nhà vắng vẻ, khá lạnh lẽo, chỉ toàn mùi hương thờ.
Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại tối qua, bố chị Thoa giọng khá xúc động. Ông cho biết, điều duy nhất hiện giờ mà các thành viên trong nhà phải làm để vượt qua nỗi đau là khuyên nhủ, động viên nhau và bỏ qua tất cả vì đứa cháu mồ côi đáng thương.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Quang Việt