![]() |
Nguyễn Văn Ngọc tại phiên tòa. |
Chia tay với Thành, Loan có chồng mới là Nguyễn Văn Ngọc, cũng ở xã Mỹ Hòa. Hạnh phúc dường như đã mỉm cười với Loan sau lần đổ vỡ khi Ngọc rất thương yêu vợ và hai vợ chồng chí thú làm ăn. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Ngôi nhà nhỏ rộn rã tiếng cười con trẻ.
Ngỡ đâu cuộc sống của họ sẽ êm đềm trôi qua dưới lũy tre làng như bao cặp vợ chồng trẻ khác ở nông thôn. Bất ngờ, một ngày đầu năm 2005, Loan gặp lại chồng cũ, dù Thành đã có vợ mới và đã kịp có… ba đứa con chung với người vợ này.
Tình cũ không rủ cũng đến. Loan và Thành lại say đắm như ngày mới yêu nhau. Phát hiện ra sự thật phũ phàng, khuyên giải vợ không được, Ngọc bỏ quê lên Đà Lạt làm thuê với hy vọng sự "ra đi" của mình sẽ khiến Loan thức tỉnh. Nhưng Loan lúc này giống con thiêu thân, vắng Ngọc, cô và Thành như được cởi trói và họ ngày càng công khai mối quan hệ trước bàn dân thiên hạ.
Lang thang ở Đà Lạt được 8 tháng, nhớ vợ nhớ con, Ngọc quay về. Mái nhà xưa còn đó nhưng đã vắng bóng Loan, cũng chẳng còn tiếng cười con trẻ như trước. Ngọc càng níu kéo thì Loan càng xa lánh, thậm chí Loan còn "khoe" với Ngọc rằng Loan đã có thai với Thành rồi sau đó ở luôn bên nhà Thành!
Không chỉ có Ngọc đau khổ, trước cảnh này, vợ sau của Thành cũng đau khổ không kém và chị đành phải gạt nước mắt ra đi vì không chịu nổi cảnh hai bà một ông.
Nhưng chuyện đến đây thì chẳng có gì phải kể. Đêm 30/8/2006, nhân lúc Ngọc vắng nhà, Loan và Thành đã qua nhà Ngọc chuyển hầu hết số tài sản sang nhà Thành, kể cả xoong, nồi… Chỉ còn sót lại mỗi cái rựa.
Ngọc về, nghĩ chỉ có Loan và Thành làm việc này, liền nhặt cái rựa còn sót lại ấy bỏ vào giỏ xe rồi đến nhà Thành gặp Loan để hỏi rõ sự tình. Khi gặp Loan, Loan thừa nhận là mình đã lấy tài sản ở nhà Ngọc rồi cưỡi xe đi. Ngọc ngồi chờ. Một lúc sau thì Loan và Thành trở về. Ngọc liền bước đến hỏi Thành về chuyện tối qua thì hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến cãi vã to tiếng.
Thấy căng thẳng, Ngọc lên xe định bỏ về thì Thành cầm một đoạn tre đứng chặn và hăm dọa: "Hôm nay mà mày ra được khỏi đây mới giỏi". Còn Loan thì định lấy nốt chiếc xe máy của Ngọc. Thấy vậy Ngọc hỏi: "Mày làm gì đó?", "Dắt xe" - Loan đáp. "Mày nói thiệt hay giỡn?". "Thiệt chớ" - Loan đáp. Ngọc bảo: "Mày muốn chết à?".
Như giọt nước tràn ly, không kiềm chế được nữa, Ngọc điên cuồng dùng rựa chém mạnh 4 nhát liên tiếp vào đầu của Loan khiến Loan chết ngay tại chỗ. Sau khi chém vợ, Ngọc đi xe đến công an Phù Mỹ tự thú.
Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã đưa vụ án này ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Ngọc 20 năm tù về tội giết người. Việc Ngọc phạm tội và phải nhận mức án như đã tuyên là đã rõ. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án mạng này là từ mối quan hệ bất chính, trái đạo đức xã hội của Thành và nạn nhân Loan.
(Theo Thanh Niên)