Tôi 38 tuổi, có vợ và một con gái 9 tuổi, kết hôn được 10 năm. Tôi là người đàn ông thích sống cho gia đình không thích bê tha nhậu nhẹt, cờ bạc, trai gái. Đối với gia đình, tôi lo lắng đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, tôi chăm sóc con cái chu đáo và rất thương vợ con. Vợ tôi là một người phụ nữ rất đảm đang, không có gì chê trách. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc bên nhau, tôi rất tin tưởng vợ nhưng cho đến một ngày tôi bàng hoàng phát hiện ra vợ tôi "say nắng" anh chàng trưởng phòng cùng cơ quan đã có vợ con và từ đó bi kịch xảy ra.
Tôi vô cùng giận dữ muốn cô ấy nhận lỗi nhưng thật bất ngờ cô ấy thú nhận tất cả và xin ly hôn với lý do không còn tình cảm với tôi đã từ hai năm nay do những mâu thuẫn vụn vặt như: tôi không tôn trọng cô ấy, ích kỷ, vô tâm không tặng quà các dịp lễ, ít quan tâm chia sẻ tâm tư tình cảm của cô ấy… Thật sự tôi có những lỗi lầm ấy vì tôi chỉ nghĩ đơn giản đã là vợ chồng thì đâu cần màu mè nhưng tôi vẫn nhớ những ngày đó và vẫn đưa cô ấy đi ăn uống để kỷ niệm, miễn sao tôi làm đầy đủ nghĩa vụ của người cha, người chồng tốt, không phản bội cô ấy là được.
Tôi cũng có nhược điểm là dễ nổi cáu nên có khi không kìm chế được có to tiếng với cô ấy chứ thực sự tôi rất thương cô ấy. Trước khi bị phát hiện ra việc động trời này, quan hệ của chúng tôi vẫn mặn nồng và cô ấy rất quan tâm đến tôi. Sau khi cô ấy thú nhận tất cả và xin ly hôn, tôi đã cho cô ấy biết là tôi sẵn sàng thứ tha cho cô ấy và nhận lỗi hứa sẽ sửa chữa. Thực sự tôi đã chứng minh với cô ấy những thay đổi của mình nhưng cô ấy vẫn không lay chuyển. Cả hai bên gia đình nội ngoại đều khuyên nhủ vẫn không giúp được cô ấy tỉnh ngộ.
Hiện giờ chúng tôi sống ly thân đã hai tháng nay và chưa nộp đơn ly hôn ra tòa. Thật sự đến giờ tôi vẫn lưu luyến và muốn cô ấy quay về vì tôi không muốn tan nát một gia đình, con cái phải thiệt thòi. Bản thân cô ấy bây giờ cũng không còn quan hệ với tay trưởng phòng nữa và sống một mình. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn đón con về chơi và ngủ đêm. Tôi không muốn ly hôn và không bao giờ muốn nhận tờ đơn ly hôn từ cô ấy. Cũng xin nói thêm là lúc cô ấy dọn ra ở riêng cách đây hai tháng cô ấy có tuyên bố sẽ rốt ráo tiến hành thủ tục ly hôn nhưng giờ vẫn chưa đưa đơn.
Tôi đang rất bế tắc và đang tự hỏi có phải cô ấy thật sự hết tình cảm với tôi hay do quá tức giận mà tuyên bố vậy vì lúc xưa chúng tôi yêu nhau tha thiết và tự nguyên đến với nhau. Có cách nào cứu vãn được gia đình tôi không ? Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy gia đình nhỏ bé của mình.
Ngoc Hung