Anh thích ngồi nhâm nhi trà đá ở quán vỉa hè còn mình thì hảo ngọt nên hay ăn kẹo lạc. Vì vậy mình vẫn hay gọi anh là Trà đá, còn anh gọi là mình là Kẹo lạc.
Bộ ảnh này bọn mình thực hiện vào cuối tháng 10 tại núi Hia - Hiệp Hòa - Bắc Giang, quê hương của chồng mình và một số bức được chụp tại nhà của chị trang điểm cho mình. Bộ ảnh này mình hoàn toàn giữ nguyên gốc, không photoshop bức nào để mọi người thấy vẻ đẹp tự nhiên của quê hương mình.
*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.