Khoảng 20h ngày 2/10, chị Nguyễn Thị Huệ, 31 tuổi, trú ở Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, đang ngồi chơi cùng một số người tại tầng 1. Lúc đó, chị Huệ nghe tiếng lạch cạch ngoài sân, liền mở cửa ra xem. Vừa nhìn ra sân, chị thấy một thanh niên đang đứng nép ở tường, gần chiếc xe SH. Chủ nhà hỏi ai đó, thì gã này không trả lời, quay lưng bỏ đi. Chị này liền hô to: "trộm, trộm".
![]() |
Anh Chính đang bị hôn mê sâu trong bệnh viện. |
Lúc đó, anh Nguyễn Thanh Tân, đang ngồi trong nhà chạy ra cùng mọi người đuổi bắt gã này. Nghi phạm bỏ chạy khoảng 50m rồi nhảy lên xe của đồng phạm đang nổ máy đứng gần đó chờ. Cả hai rồ ga phóng vọt đi.
Lúc này, anh Nguyễn Văn Toàn đang ngồi chơi với anh Phạm Văn Chính (26 tuổi, trú ở Đồng Phú, huyện Chương Mỹ) thấy mọi người hô trộm liền đuổi theo hai kẻ đi xe máy. Anh Toàn chạy ra chặn giữ bọn họ nhưng bị trượt chân nên ngã xuống đường.
Hai thanh niên cũng loạng choạng, đâm vào đống cát và chồm lên vỉa hè. Xe đổ, hai tên ngã xuống đường. Thấy vậy, anh Chính lao ra đuổi bắt. Khi khoảng cách giữa hai người chừng 3m, tên ngồi sau đứng dậy, rút súng giắt ở bụng ra chĩa thẳng về phía anh Chính.
![]() |
Người dân còn chưa hết bàng hoàng chứng kiến anh Chính bị tên trộm nổ súng. |
Anh Chính bị tên này bắn một nhát giữa trán, ngã gục xuống đường. Nạn nhân Anh Chính được mọi người đưa vào bệnh viện 103 cấp cứu. Các bác sĩ kết luận, anh bị viên đạn xuyên thấu não, hiện đã hôn mê sâu và được cấp cứu tích cực.
Công an quận Hà Đông nhanh chóng phối hợp với công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Sáng nay, 3/10, nhiều người dân tập trung, lập hòm quyên góp tiền ủng hộ anh Chính. Theo những người này, nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Anh cùng vợ con ra thuê trọ ở đây, mở hàng bán nước và một số đồ lặt vặt khác.
Bác Nguyễn Thị Bách, người dân sống gần đó cho biết, kẻ bắn anh Chính sau khi gây án đã nhảy lên xe một phụ nữ gần đó phóng đi mất. Gã đồng bọn chở lúc trước, phóng xe theo hướng ngược lại.
Việt Dũng