Tại phiên xét xử hôm 6/6, tòa án Osaka kết luận bị cáo Cruz Cabrera Brian Alberto, 27 tuổi, đã đánh đập và đạp Trịnh Đức Tú Anh, du học sinh 21 tuổi của Việt Nam, xuống sông Dotonbori tử vong vào tháng 8 năm ngoái.
Theo thẩm phán, hành động của Alberto ban đầu nhằm phòng vệ là chính đáng. "Tuy nhiên, sau khi nạn nhân đã kiệt sức, bị cáo vẫn tiếp tục tấn công, đẩy nạn nhân xuống sông dù biết có thể khiến anh ta tử vong. Đó là hành vi tấn công bạo lực quá mức", tòa tuyên bố.
Bị cáo người Dominica sau đó bị tuyên án 12 năm tù giam vì hành động của mình.
Tối 2/8/2021, cảnh sát nhận được tin báo Tú Anh, sinh năm 1999, bị hành hung tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu và bị đạp xuống sông Dotonbori. Tuy được đưa đi cấp cứu, Tú Anh vẫn không qua khỏi. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết bầm trên đầu và cổ. Nguyên nhân cái chết là ngạt thở do đuối nước và thời điểm tử vong là ngay sau khi bị hung thủ gây án.
Trước khi bị giết, Tú Anh cùng một nhóm bạn tụ tập, uống rượu, nhảy nhót trên vỉa hè dọc sông Dotonbori. Theo truyền thông Nhật, vụ xô xát giữa nạn nhân và hung thủ xảy ra sau khi Tú Anh bật nhạc với âm lượng lớn. Lúc án mạng xảy ra, cả hai đều say rượu. Alberto bị bắt ở phường Nishirari, thành phố Osaka, ngày 5/8/2021.
Ở phiên sơ thẩm tháng trước, Alberto phủ nhận cáo buộc, nói rằng anh ta chỉ "tự vệ và cố giữ mạng sống của mình". Luật sư bào chữa cũng lập luận bị cáo "bị nạn nhân đánh sau khi nhậu nên đáp trả". Tuy nhiên, lập luận này bị công tố viên bác bỏ.
Hướng Dương (Theo ABC TV News)