Sáng sớm 24/4, chị Trần Thị Phương (36 tuổi) về nhà sau ca làm đêm bình thường. Như thường lệ, sau khi nấu đồ ăn sáng xong, chị ghé nhà mẹ ruột gọi con gái Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi) dậy. Tuy nhiên, việc nhà bị khóa bên ngoài khiến chị Phương có linh tính không lành. Nhìn vào từ bên hông nhà, chị như choáng váng khi thấy con mình nằm gục bên vũng máu.

Dãy trọ bị nghi can dùng dây kẽm cột bên ngoài. Ảnh: Phước Tuấn.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ trẻ, nhiều hàng xóm chạy lại nhà bà Đào Thị Thu Cúc phá cửa, phát hiện chủ nhà và con gái út 17 tuổi cũng bị giết hại, trên người có nhiều vết đâm. Đồ đạc trong nhà không bị lục soát, nhẫn vàng, bông tai chủ nhà đeo còn nguyên.
Vụ án mạng nhanh chóng được báo về lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương. Nhận thấy đây là vụ trọng án, những điều tra viên, trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm nhất được điều động đến hiện trường.
Ngôi nhà xảy ra án mạng có cổng sắt, hàng rào bêtông kiên cố và thông với dãy trọ 6 phòng bên cạnh bằng con đường mòn nhỏ. Hàng ngày, bà Cúc bán nước cho công nhân, cánh lái xe của hai mỏ cát.
Đêm xảy ra án mạng, nam công nhân ở tại phòng trọ bên cạnh nghe tiếng la "á á" của bé gái liền bật dậy ra mở cửa. Tuy nhiên, cửa nhà trọ bị nghi can dùng dây kẽm khóa bên ngoài. Sau khi phá được cửa, người này không nghe tiếng gì nữa nên vào phòng ngủ tiếp. Trong khi đó, một nữ hàng xóm cũng 2 lần nghe tiếng cháu bé khóc lớn cùng tiếng chó sủa liên tục.
Cơ quan điều tra bước đầu nhận định động cơ của kẻ gây án có thể do mâu thuẫn tình cảm, cá nhân, nhưng giết người cướp của cũng không bị loại trừ. Ngay sau đó, 100 người là hàng xóm, láng giềng, khách uống nước được mời lên làm việc nhưng không tìm ra manh mối vụ án.
"Việc giết người có tính toán và chuẩn bị trước, ở hiện trường nghi can cũng để lại nhiều dấu vết vân tay và vân chân", một điều tra viên tiết lộ.
Cuối giờ chiều, cảnh sát bất ngờ phát hiện ở bãi đất trống cách hiện trường chừng 150 m có những dấu vết lạ. "Khi đó trời nhá nhem tối, nhưng có thể đây là mấu chốt nên nhiều lực lượng được huy động lục tung khu vực rộng 1.000 m2. Chừng 20 phút, chúng tôi tìm thấy dao quắm, dao Thái Lan còn dính máu cùng 2 chiếc chìa khóa", một trinh sát cho hay.

Nhiều hung khí được tìm thấy cách nhà nghi can 50 m. Ảnh: Phước Tuấn.
Trần Trọng Luận (35 tuổi) cùng một nam thanh niên ở địa phương có hành tung bất minh được đưa vào tầm ngắm. Đặc biệt, cảnh sát chú ý đến Luận vì khi sự việc rúng động xảy ra, người đàn ông nghiện ma túy, cờ bạc này vẫn vô tư nằm ở nhà ngủ đến tận trưa. Bị triệu tập, Luận chối bay chối biến. Tuy nhiên, những vết trầy xước còn mới đã tố cáo hắn. Rạng sáng 25/4, Luận thừa nhận hành vi.
Gã hàng xóm tàn độc khai thường sang nhà bà Cúc uống cà phê và mở phim "tươi mát". Nhiều lần bị con gái chủ quán phàn nàn, có hôm đuổi về khiến hắn ta bực tức.
Sau canh bạc cháy túi, gã có ý định tự tử nhưng nhớ lại mâu thuẫn với hàng xóm liền cầm hung khí đi trả thù. Để không bị người dân phát hiện, nghi can dùng dây kẽm buộc cửa các phòng trọ, sau đó cạy mái tôn đột nhập nhà bà Cúc.
Khi lẻn vào phòng ngủ, thấy chủ nhà vừa tỉnh giấc, hắn vung dao chém tử vong. Cháu bé 8 tuổi hoảng hốt chạy ra ngoài bị Luận đuổi theo sát hại rồi trở vào ra tay với thiếu nữ. Luận sau đó khóa cửa ngoài rồi về nhà tắm, đi vứt hung khí cùng chìa khóa của nhà nạn nhân tại bãi đất trống. Trong quá trình gây án, hắn bị nạn nhân cào xước.
Hoàng Trường