Khoảng 8h30 ngày 29/11, một bệnh nhân nam 42 tuổi (trú TP HCM) trèo lên nóc nhà ba tầng của khoa Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng, đường Hải Phòng (quận Hải Châu).
Ông ta mang theo chai chuyền nước, ném lại trên mái tôn rồi ngồi chênh vênh hút thuốc, thi thoảng hò hét, nói nhảm. Người nhà đứng phía dưới thuyết phục nhưng bất thành. Sự việc thu hút hàng trăm người dân và bệnh nhân theo dõi khiến khu vực phía trước bệnh viện nhốn nháo.
Công an phường và bảo vệ bệnh viện chặn nhiều khu vực. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều hai xe chuyên dụng, cùng hàng chục lính cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, bơm phao cứu sinh phía dưới, dùng loa thuyết phục từ nhiều phía nhưng ông ta vẫn không hợp tác.
Bệnh nhân này là người đã đập vỡ cửa kính tầng 23 một khách sạn ven biển Đà Nẵng tối 27/11, trèo ra bảng hiệu ngoài trời trong hơn một tiếng và được giải cứu. Bệnh viện Đà Nẵng đã phẫu thuật nối thành công 1/3 "của quý" do ông ta tự cắt.
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân bị ngáo đá, được phẫu thuật nối dương vật ngày 28/11 và chuyển lên khoa Tiết niệu điều trị. Tuy nhiên sáng nay người này trèo qua cửa sổ tầng 3 rồi leo lên nóc nhà.
Khoảng 11h45, trời Đà Nẵng đổ mưa lớn. Người này sau đó trượt chân, ngã xuống đất không trúng vị trí có phao phía dưới nên bị gãy tay, chân, đa chấn thương. Chiều nay, các bác sĩ cho biết bệnh nhân đã được cứu chữa.
Nam bệnh nhân mới rời trung tâm cai nghiện tập trung ở Đà Nẵng về cộng đồng. Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã nhiều lần phải cấp cứu người này trong tình trạng ngáo đá.