![]() |
Fritzl muốn dành tất cả số tiền thu được từ khách du lịch cho mẹ con Elisabeth. Ảnh: Daily Mail. |
Mục đích của việc làm này nhằm "bù đắp" một phần cho mẹ con Elisabeth. Theo đó, Fritzl sẽ thu tiền khách du lịch vào thăm ngôi nhà cũ của mình ở thị trấn Amstetten. Số tiền thu được sẽ dành hết cho "gia đình nhỏ dưới hầm" của Fritzl.
Em gái bà Rosemarie, Christine R, đã tiết lộ kế hoạch của Fritzl trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Oesterreich của Áo hôm thứ bảy vừa rồi. Bà cho biết: "Ông ấy muốn biến ngôi nhà ở Amstetten thành một địa điểm tham quan và thu 10 euro/người. Hoàn toàn điên rồ. Trên thực tế, tất cả thành viên của gia đình nhỏ đã từ chối đề nghị mang tính kinh doanh của ông ta".
![]() |
Mỗi người vào thăm căn ngôi nhà có căn hầm loạn luân sẽ bị thu 10 euro. Ảnh: China. |
Theo Telegraph, Fritzl đã thừa nhận giam cầm và lạm dụng tình dục con gái Elisabeth trong một căn hầm không cửa sổ và đầy chuột. Nơi đó, 7 người con, kết quả của mối tình loạn luân cha-con, đã lần lượt ra đời.
Tuần trước, người cha "nổi tiếng" khắp nước Áo này bị buộc thêm tội giết hại đứa con thứ bảy. Với tội danh ấy, Fritzl có thể phải dành cả đời ngồi bóc lịch trong tù. Các công tố viên cho hay, Fritzl phải chịu trách nhiệm về cái chết của đứa trẻ khi ông ta không đưa con tới bệnh viện kịp thời. Ngoài ra, họ còn tiết lộ, Fritzl thường xuyên áp dụng hình phạt cách cắt điện trong hầm khiến các con phải ở trong bóng tối trong nhiều giờ liền chỉ vì bọn chúng không làm theo những gì ông ta muốn.
Bình Minh