Michele Mongelli thực hiện hành vi đồi bại với con gái khi cô mới 9 tuổi. Ảnh: The Sun. |
Michele Mongelli, 64 tuổi, bị buộc tội hãm hiếp tàn bạo con gái đẻ suốt 25 năm. Người đàn ông này tin rằng ông ta có quyền được lạm dụng tình dục con gái. Các nhân viên điều tra tiết lộ, Mongelli đã "tập tành" cho con trai Giuseppe lạm dụng em gái. Ngoài em gái, Giuseppe còn giở trò loạn luân với bốn người con đẻ của mình. Hai cha con có hành vi đồi bại này tối qua đã bị bắt ở Turin. Vụ án đang được so sánh với mức độ kinh hoàng của vụ loạn luân ở Áo.
Theo kết quả điều tra, người con gái bị cả cha và anh trai lạm dụng giờ đã 34 tuổi. Giới truyền thông Italy đưa tin, cô gái đó được tạm gọi tên là Laura và bị hiếp lần đầu tiên khi mới 9 tuổi. Cô bị nhốt trong một căn phòng không có điện và bị bắt nghỉ học khi mới 13 tuổi. Laura chỉ được phép ra ngoài khi nào cha đi cùng.
Cách đây 15 năm, Laura từng trốn thoát và báo cảnh sát về những việc làm thú tính của cha mình, tuy nhiên, Mongelli đã thuyết phục cảnh sát rằng những lời buộc tội đó là không đáng tin cậy. Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi cảnh sát nhận được lời tố cáo bị anh trai làm nhục của Laura. Đơn này viết, cô đã tới nương nhờ nhà Giuseppe và bị chính anh trai hãm hiếp trong hai tuần tại đây.
Theo đơn tố cáo, cảnh sát đã đặt máy ghi âm trong nhà và xe của gia đình Michele để theo dõi. Trong một đoạn băng ghi được, đứa con gái 8 tuổi của Giuseppe đã hét lên: "Bố, bỏ tay ra khỏi người con. Bố là một kẻ xấu xa. Dừng lại ngay".
Nơi ở của kẻ loạn luân Italy. Ảnh: The Sun. |
Trước lời cáo buộc trên, hai cha con yêu râu xanh đã phủ nhận tất cả. Công tố viên Pietro Forno cho hay, đây là vụ loạn luân tồi tệ nhất mà ông từng gặp và thừa nhận, những chi tiết của vụ án khiến các điều tra viên "rắn" nhất của ông cũng phải khiếp sợ.
"Người cha loạn luân tin ông ta có quyền hãm hiếp con gái và truyền đạt điều này với con trai để cùng lạm dụng. Giuseppe không chỉ hiếp em gái, ông ta cũng giở đò đồi bại ấy với những đứa con đẻ", ông Pietro cho biết thêm.
The Sun đưa tin, hôm qua, các nạn nhân đã được đưa tới nơi an toàn có các bác sĩ tâm lý chăm sóc. Lên tiếng bênh vực chồng, bà Caterina, vợ Mongelli, nói: "Tất cả đều là bịa đặt. Ông ấy giữ Laura trong nhà bởi ông lo lắng cho con gái".
Bình Minh