![]() |
|
Những đứa con chung của Fritzl và con gái Elisabeth. Ảnh: ABC News. |
Trích lời các công tố viên, tờ Krone Zeitung (Áo) đưa tin chi tiết về việc Fritzl ép Elisabeth xem những bộ phim khiêu dâm cùng mình ở dưới hầm tối rồi sau đó bắt cô "đóng" cảnh nóng như trong phim.
Người đàn ông này còn bắt con gái làm tình vài lần một ngày. Nếu chống cự quyết liệt, Elisabeth có thể phải chịu những trận đòn nhừ tử. Trong tình trạng bất lực và không còn hy vọng, Elisabeth đành buông xuôi và không chống lại cha nữa.
7 đứa con chung ra đời là 7 lần cô vượt cạn một mình mà không có sự giúp đỡ của ai khác. Fritzl chỉ có mặt ở bên lúc cắt dây rốn, bọc tã lót và quấn con vào chăn. Những cuộc vượt cạn ấy đều diễn ra trong môi trường nhiễm bẩn, thiếu không khí sạch, lò sưởi và nước nóng.
Có những đứa trẻ vừa sinh bị khó thở, có nhiều vết sưng, phù nề trên cơ thể nhưng bỏ ngoài tai lời cầu xin của con gái, Fritzl đã từ chối đưa đứa trẻ tới bệnh viện mà sẵn sàng đón nhận cái chết đang đến với đứa con và chỉ nói một câu: "Chuyện gì phải đến, sẽ đến".
Bác sĩ sản khoa khẳng định, đứa bé này có thể chết do nhiễm trùng và sự cố này có thể tránh được nếu nạn nhân được cứu chữa kịp thời. Fritzl cũng đã thừa nhận thiêu xác con trong lò rồi mang tro ra rắc ngoài vườn. Khi các thành viên khác trong gia đình bí mật này bị ốm họ cũng chỉ nhận được những loại thuốc thông thường chữa bệnh, ho, sổ mũi hay đau đầu từ Fritzl.
![]() |
|
Bà Rosemarie, vợ Fritzl, thay tên nhằm tránh sự chú ý của báo chí. Ảnh: The Sun. |
Trong một cuộc phỏng vấn trên báo chí, chị gái bà Rosemarie, người chỉ tiết lộ tên là Christine R, đã kể về việc chị gái mình bị con và các cháu đối xử ghẻ lạnh, thậm chí bà còn bị đuổi ra khỏi bệnh viện, không được phép quay lại nhìn mặt các cháu.
"Chị ấy đang phải chịu đựng những cơn tra tấn tâm lý mà chẳng có ai giúp đỡ. Chị gái tôi chỉ sống với số tiền trợ cấp ít ỏi chưa đầy 700 euro/tháng và vừa phải chi 350 euro để đổi tên. Rosemarie muốn tìm một căn hộ nhưng hiện vẫn sống nhờ người thân vì không có khả năng để chuyển tới chỗ khác", Christine R nói.
Tâm sự với em gái, Rosemarie kể rằng bà không hề biết Fritzl đang làm gì dưới căn hầm bí mật đó và rất hối hận vì đã không thông báo với nhà chức trách khi thấy có dấu hiệu khả nghi, Fritzl thường dành phần lớn thời gian ở dưới hầm.
Theo Telegraph, Rosemarie đã đổi tên nhằm tránh sự soi mói của báo chí. Ba đứa con của Elisabeth được Fritzl đưa lên mặt đất sống cũng sẽ tới trường với những cái tên giả.
Bình Minh

