Dù chuyện gì xảy ra Posh vẫn luôn sát cánh cùng Becks. |
Con đường nhung lụa là con đường được trải từ khi Posh mới lọt lòng. Sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có, cha mẹ Posh thôn tính cả ngành công nghiệp điện lực Anh quốc.
Ngay từ ngày đầu bước chân đến trường, Posh đã được đưa đón bằng chiếc xe Rolls-Royce sang trọng. Mức độ khác biệt ấy ngay cả Posh cũng nhận ra, đến nỗi phải yêu cầu người lái xe dừng trước trường thật xa để không ai phải thấy cô khổ sở trong cảnh giàu có đến vậy.
Posh thuộc tuýp người thích sống độc lập và muốn cả thế giới ngưỡng mộ chính cô chứ không nhìn cô dưới cái bóng rộng lớn của gia đình. Không theo nghiệp kinh doanh, Posh vào trường văn hoá nghệ thuật để trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, sự nghiệp dưới mái trường đại học của Posh khá lẹt đẹt dù cô đã sống được nhờ hát trong ban nhạc ở trường. Chỉ đến khi một bảng thông báo tìm 5 giọng ca nữ phù hợp đào tạo cho nhóm nhạc pop thì Posh mới làm một bước ngoặt lớn trong đời.
Spice Girls xuất hiện, đánh dấu một hiện tượng lịch sử chưa từng có trong làng nhạc pop thế giới. 5 cô gái, trong đó có Posh lập tức trở thành huyền thoại sống. Giữa thời hoàng kim đó, Posh hẹn hò với David Beckham.
Dù muốn hay không, tất cả mọi người đều phải thừa nhận đây là một cuộc tình đẹp. Nó còn thánh thiện nữa nếu xét về mức độ "ngoan ngoãn" mà những ngôi sao Anh quốc như Posh và Becks phải có: những scandal tình ái. Cả hai đều đến với nhau như cuộc tình đầu tiên và kết thúc ngay bằng một đám cưới linh đình.
Bởi sự kết hợp tuyệt vời, sự sung sướng đến khó tin của đôi trẻ khiến cả thế giới phải ngầm ghen tỵ. Sao cuộc sống của họ lại có thể hoàn hảo đến như vậy? Tại sao mọi phú quý vinh quang, hạnh phúc đều trao cho cả hai người này.
Vậy nên, bao lời ong tiếng ve, bao sự thêu dệt hòng làm lung lay hạnh phúc của họ, xem họ chịu đến đâu miệng lưỡi người đời. Họ chịu đến mức nào áp lực của sự nổi tiếng, của cánh paparazzi suốt ngày rình rập, cận vệ luôn theo sát bên người. Bao kẻ tự nhủ, đến lúc mệt mỏi, họ phải rời nhau thôi.
Theo Đẹp, sự kiện chuyển nhượng giữa MU và Real Marid lập tức dậy nên một cơn sóng ong ve dữ dội. Chỉ cần 1 tháng Becks ở Tây Ban Nha không có vợ, cuộc hôn nhân của họ coi như sắp sửa tan tành, khi Rebecca Loos tuyên bố đã qua đêm với Becks ngay đêm đầu xa xứ. Báo chí dư luận vốn đã ghen ghét với sự thành công quá mức của vợ chồng này được một phen rôm rả. Đối lại, Posh vẫn "bình chân như vại" tung tăng shopping với chồng mỗi khi họ có dịp nghỉ ngơi.
Nhắc lại và phân tích những sự kiện trên để thấy rằng: Posh đã quá quen với danh vọng. Posh không hề đào mỏ Becks mà chỉ là một cô nàng đáo để có sẵn máu kinh doanh trong người và biết cách làm cho đồng tiền nảy nở nhanh nhất. Trong tay Posh, Becks trở nên đáng ghét đối với huấn luyện viên, với các hãng quảng cáo và ngay cả đối với đồng nghiệp.
Lý do đơn giản là Posh kiểm soát tất cả những hợp đồng của Becks và tư vấn sao cho anh được nhiều lợi nhất. Posh khuyến khích, chăm sóc Becks hơn bất cứ người phụ nữ nào trên đời.
Cánh phụ nữ tức điên lên với cái kiểu lạnh lùng của anh với họ, bởi xét cho cùng nhan sắc Posh chả thấm vào đâu so với những gì đáng ra Becks được hưởng. Ngoài bộ ngực nhân tạo, Vic cũng chẳng còn gì hơn. Những bù lại, Becks quý sự mềm mỏng dễ thương của Posh đối với một mình mình. Cô chẳng những là một người tình tuyệt hảo, mà còn là một người mẹ luôn biết cách chăm sóc cho đứa con trai sao cho tốt nhất. Posh luôn chứng tỏ một điều với anh rằng: Cô đến với anh vì chính anh chứ không vì bất cứ thứ hào quang của cái gì cả. Nên nhớ, khi mới hẹn hò, danh tiếng của Posh có phần vượt trội hơn cả Becks.
Trên thực tế, chuyến dạo bước ở Real chỉ là một nước cờ xa của Posh. Khi cô muốn sự nghiệp của cả hai vợ chồng "coming to America". Trên xứ sở thiên đàng Mỹ quốc, bóng đá xếp hàng thứ 10, sau bóng chày, bóng rổ, khúc côn cầu, golf và hàng loạt các môn thể thao khác. Thế nên, sang Mỹ hỏi David Beckham cũng giống như bạn đi biển mà cứ luôn mồm đòi ăn thịt thỏ. Posh đã tiên liệu tất cả những chuyện ấy khi dùng mọi mâu thuẫn với MU làm bung xung để Becks có cớ đàng hoàng bước đi.
Từ khi rã đám với Spice, cũng như tất cả các ban nhạc nhạc khác, sự nghiệp solo lẹt đẹt của mọi thành viên là tình trạng chung. Để vượt trội hiển nhiên không phải là điều dễ dàng. Tuy vậy, album solo đầu tay mang tên Victoria Beckham cũng chật vật leo vào bảng xếp hạng, đóng dấu "son son" vào làng ca nhạc Mỹ.
Báo chí lần này lại được dịp nhảy bổ vào Posh chê bai cô là kẻ bất tài vô dụng chỉ biết lợi dụng chồng. Phớt lờ những chuyện ấy, Becks một lòng một dạ son sắt cùng Posh vì 1 nách 2 con, sắp sửa đón đứa thứ 3, một bên là sự nghiệp mà Posh vẫn cùng Becks du ngoạn mỗi khi anh có chút thời gian hiếm hoi rảnh rỗi. Anh lại càng biết ơn cô hơn vì cái vẻ cô đối đãi khinh khỉnh với tất cả mọi người trừ anh. Tấm lòng đó chỉ có một mình Becks hiểu.