Ngày 8/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xử Nguyễn Văn Thọ (53 tuổi, ở Từ Liêm) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Tòng, người cùng xã.
Theo truy tố, đã ngoài 50 tuổi nhưng cô vợ chỉ mới 36 nên ông Thọ thường hay thấy mình "yếu thế". Cặp "đũa lệch" cũng đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh. Những mâu thuẫn thường ngày khiến vợ chồng ông Thọ dần xa cách. Ba năm trước, chị Tuyến đã sống ly thân và sang nước ngoài lao động.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Văn Thọ trước vành móng ngựa. |
Vì anh Tòng quen thân chị em Tuyến nên ông Thọ cho rằng anh Tòng là nguyên nhân dẫn đến việc vợ bỏ đi nước ngoài. Hai bên từng xảy ra xô xát. Trưa ngày 16/9/2009, anh Tòng rủ Thọ đi uống bia và nói chuyện. Cả hai hẹn nhau tại cổng một trường tiểu học. Trên đường đi, ông Thọ đã lấy trộm một con dao của cửa hàng giải khát ven đường. Giáp mặt nhau, chưa kịp vào quán, hai bên đã xông vào cãi vã. Ông Thọ vung dao đâm anh Tòng. Nạn nhân bỏ chạy và trốn trong nhà tắm nhà một người dân nhưng ông này vẫn cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát vào đầu, người. Khi thấy anh Tòng gục xuống, sát thủ mới vứt dao đi về nhà thay quần áo rồi ra đầu thú. Nạn nhân đã tử vong sau đó.
Tại cơ quan công an, Thọ còn có những lời khai khó hiểu khi bảo anh Tòng đã cùng một người khác dùng thuốc gây mê, "dùng phép Kinh Kông" lấy đi của ông ta một quả thận và bẻ 6 răng của Thọ vào ngày mùng 6 Tết năm 2009. Bởi vậy Thọ đã giết anh Tòng để trả thù. Như để chứng minh cho lời khai của mình, Thọ bảo từng chứng kiến người ta dùng phép này để làm những việc tương tự.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra làm rõ, việc Thọ bị mất số răng cửa trên là do bị ngã. Cũng theo gia đình Thọ, trong quá trình sinh sống, ông ta không hề có biểu hiện của bệnh tâm thần. Trong biên bản kiểm tra, người ông này không có dấu vết mổ hay vết sẹo. Lời "vu khống" là không có căn cứ.
Phiên tòa kết thúc khá muộn. Vợ bị cáo và hai con trai nhỏ cũng tới phiên tòa. Hai đứa trẻ ngó nghiêng từ ngoài cửa vào nhìn bố đứng trước vành móng ngựa. Chị vợ còn khá trẻ, ôm mặt khóc nức nở trong khi tòa tạm nghỉ để anh em của bị cáo bồi thường số tiền 30 triệu đồng cho bị hại tại phiên xử.
Trước đó, chủ tọa và các vị hội thẩm nhân dân đã phân tích và hỏi ý kiến chị này có thể bồi thường thay bị cáo để HĐXX xem xét giảm nhẹ tội. Người phụ nữ trình bày "không dám nhận lời vì sợ không thực hiện được việc bồi thường sẽ trở thành người có tội với gia đình bị hại". Chị cũng nói thêm, hiện giờ hoàn cảnh khó khăn, một nách nuôi hai con đang tuổi lớn, không có công việc ổn định, nhà phải đi thuê nên không có tiền.
Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thọ tù chung thân về tội giết người.
Việt Dũng