TAND tỉnh Kon Tum vừa tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Mạnh Dương (34 tuổi, ngụ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi), nghịch tử giết mẹ dã man rồi thả thi thể xuống giếng phi tang. Liên quan đến vụ án, Lê Thị Tuyết (vợ Dương) cũng phải nhận 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm.

Giếng nơi Dương phi tang xác mẹ. Ảnh: Hải Hà
Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 22/6, sau chầu nhậu, Dương về nhà mẹ ruột là bà Lê Thị Cử (58 tuổi) để xin tiền. Bức xúc vì con không lo làm ăn lại ham mê cờ bạc, nhậu nhẹt nên bà Cử đã la mắng. Không ngờ ngay sau đó Dương xuống bếp lấy con dao dài, chém liên tiếp vào đầu và mặt mẹ.
Bà Cử vùng dậy bỏ chạy nhưng Dương tiếp tục xuống tay cho đến khi mẹ tử vong.

Tên nghịch tử cùng vợ và con trước vành móng ngựa trong phiên xử lưu động. Ảnh: Hải Hà
Sau khi gây án, Dương dùng bao nylon, áo mưa quấn xác bà Cử kéo ra vứt xuống giếng nước trước sân nhà để phi tang. 10 ngày sau, vụ việc mới bị phát hiện, thi thể bà Cử được trục vớt từ dưới giếng lên đang trong quá trình phân hủy.
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình Dương thực hiện hành vi giết chết mẹ, Tuyết chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không khai báo, tố cáo. Sau đó đôi vợ chồng này lại hợp sức rao bán căn nhà của bà Cử với giá 250 triệu đồng.
Hải Hà