Cách đây 2 tháng, Pam Archuleta, một người bạn của gia đình ông bà Ramsey (cha mẹ nạn nhân) - tiết lộ thêm một chi tiết trong vụ án xảy ra cách đây 8 năm. Theo đó khi JonBenet 6 tuổi, ngồi trên xe hoa với vương miện hoa hậu diễu hành qua đường phố thì ông thấy một gã lạ mặt trạc tuổi 40, cao, gầy, tóc bạc, mặc quần jean tiến tới gần xe hoa với gương mặt giận dữ đe dọa khi nhìn bé. Và ông John Ramsey (cha JonBenet) cũng đã viết trong cuốn hồi ký rằng, có thể thủ phạm đã có mặt trong số gần 2.000 khách tới tham quan ngôi nhà của gia đình sau khi JonBenet đoạt vương miện để tính toán đường đi nước bước cho vụ án mạng 20 ngày sau đó.
![]() |
Mẹ của JonBenet tin rằng con bà không bị sát hại nếu không thi hoa hậu. |
Theo Người Lao Động, báo National Enquirer số ra ngày 24/5 đã làm cuộc điều tra riêng và đưa ra một số bằng cớ cho thấy thủ phạm là ai và chính sự lơ đãng của cảnh sát vùng Boulder (Colorado) đã khiến cuộc điều tra trở nên bế tắc.
Sau khi án mạng xảy ra, bố mẹ JonBenet đã vô ý làm xáo trộn hiện trường tầng hầm ngôi nhà - khi ôm xác con gái lên nhà trên và báo cảnh sát. Chính sự kiện này cùng vài sự kiện liên quan tới thái độ bối rối của bố mẹ JonBenet, đã khiến cảnh sát vùng Boulder và dư luận hướng sự nghi ngờ tới ông bà. Nhưng mọi người lại không để ý tới một sự kiện khác xảy ra 2 tháng sau, đó là vụ tự tử của một thợ máy trẻ tên Michael Helgoth, 26 tuổi, cũng ở trong vùng. Trong phòng của nhân vật này có cặp giày bốt hiệu Hi-Tech và một số vật dụng có thể liên quan tới vụ sát hại JonBenet. Thế nhưng cảnh sát vùng Boulder lại không mấy quan tâm tới vụ tự tử.
Ba tuần sau khi Helgoth tự tử, một người làm chung với anh ta là John Kenady đã kể với thanh tra Jane Hamer (điều tra vụ án JonBenet) rằng, Helgoth từng nói trước khi tự tử là có dính dáng tới vụ giết JonBenet, rằng đó là vụ bắt cóc bất thành. Dường như Helgoth muốn thú nhận với ông bạn già này cho lương tâm bớt cắn rứt. Thế nhưng cảnh sát chỉ ghi nhận rồi bỏ qua và không hề liên lạc lại với ông già đó.
![]() |
Nội vụ cứ thế trôi dần vào quên lãng. Bố mẹ JonBenet chịu không nổi trước dư luận cho ông bà là thủ phạm giết con mình, nên phải bán nhà dọn đi nơi khác ở. Hè năm 2000, hai thanh tra Lou Smit và Ollie Gray bắt đầu điều tra về vụ tự tử của Helgoth. Họ chú ý ngay tới ông John Kenady - người biết khá nhiều về Helgoth. Hợp tác với các thám tử, Kenady đã đột nhập nhà Helgoth và tìm ra một số băng video cất giấu khá kín đáo trong nhà cũng như các mẫu thư từ có chữ của Helgoth để so sánh với mẫu thư đòi tiền chuộc tìm thấy bỏ lại bên xác JonBenet, đôi ủng...
Thanh tra Smit và Gray cố tập trung vào các tang chứng như đôi ủng hiệu Hi-Tech, vì gần nơi bé JonBenet bị siết cổ và đập đầu tới chết dưới tầng hầm còn in lại vết giày của kẻ giết người. Vết giày đó có dấu hiệu logo của hãng Hi-Tech khá trùng hợp với logo in nổi của hãng Hi-Tech dán bên dưới đế đôi ủng của Helgoth tìm thấy trong phòng của anh ta.
Về họng súng hình chữ nhật của khẩu súng tìm thấy trong phòng Helgoth không hợp khuôn với dấu vết họng súng trên lưng JonBenet, Gray cho biết bạn bè của Helgoth nói là y có ít nhất ba khẩu súng và khẩu súng Air Taser có họng hợp khuôn với dấu vết lưu lại trên lưng bé JonBenet.
Mẹ của bé JonBenet là bà Patsy Ramsey (từng là một hoa hậu) nay đang mắc bệnh ung thư. Bà rất ân hận vì đã đẩy con gái mình đi thi hoa hậu, vì bà tin rằng con bà đã không bị sát hại nếu chỉ là một đứa bé bình thường.