![]() |
|
Thủ phạm giết người Công Trạng. |
Khoảng 5h sáng 17/11, em Phan Vũ Linh, 16 tuổi, trú ở ấp Nhưng Miên, Viên An Đông, Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đạp xe đi mua bánh mì đã phát hiện một xác chết nằm trên đường, thuộc phần đất nuôi tôm của anh Đoàn Quốc Tuấn. Linh hoảng hốt tri hô và báo cho chính quyền địa phương.
Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Phương Tiện, 33 tuổi, người địa phương, là con trai của Bí thư xã Viên An Đông. Nạn nhân chết nằm úp mặt xuống đường cạnh chiếc xe đạp bị ngã, đầu và cổ có nhiều vết chém. Phía trước cách xác nạn nhân có một cây tràm bị chặt nằm vắt ngang con đường.
Gia đình nạn nhân cho hay, anh Tiện có đeo một sợi dây chuyền trọng lượng 10 chỉ vàng 18K, nay đã bị mất. Qua nguồn tin ban đầu, vào chập choạng tối 16/11, anh Tiện đến một quán nhậu với vài người bạn, khoảng nửa đêm, cuộc nhậu tàn, anh Tiện đạp xe về chòi nuôi tôm, cách khoảng hơn 2 km. Khi ra khỏi quán gần 700m thì bị giết chết.
Ngày 21/11, Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Phó Giám đốc công an tỉnh Cà Mau đã phê duyệt kế hoạch điều tra. Khoảng 20 kẻ nghi can được sàng lọc, trong đó nổi bật nhất là nghi can Phạm Công Trạng, 19 tuổi, người địa phương. Tên thường gọi là "Câm Bơ".
Người này có những biểu hiện bất thường từ khi anh Tiện bị giết, đồng thời có một chi tiết đáng chú ý là phát hiện tên Trạng "thịt" hai con chim cút, cho người em một con, trong lúc đó, có người cũng chứng kiến khi anh Tiện đi vuông tôm cũng mang theo hai con chim cút đã rán chín.
Nghi ngờ là vậy, nhưng một khó khăn lớn nhất mà ban chuyên án gặp phải, đó là kẻ này bị câm điếc bẩm sinh, không thể lấy lời khai được. Tuy nhiên, công an không chịu bó tay trước những khó khăn này. Ban chuyên án phải mời một "phiên dịch" về câm điếc - người ở địa phương đến "giải mã".
Đến ngày 23/11, Trạng mới thú nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình. Phát hiện anh Tiện có tài sản và ghé vào quán nhậu, Trạng về nhà lấy cây búa giấu vào hông, đi đến đoạn đường vắng và gồ ghề, kẻ này dùng búa chặt cây ngã xuống chắn ngang đường. Sau đó, Trạng vào một bụi cây ngồi chờ.
Khi giết được anh Tiện, Trạng lấy sợi dây chuyền vàng bỏ vào một chiếc hộp, đào đất chôn cạnh chiếc giường ngủ. Đến ngày 23/11, thấy công an đến điều tra khu vực này, Trạng đã đào lấy tài sản cướp được cho vào hành lý bỏ trốn và bị bắt trên đường đi.
Chiều 24/11, công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh tạm giam đối với Trạng.
(Theo Công An Nhân Dân)
