Hôm 20/7, Yomiuri Shimbun dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra cho biết Tetsuya Yamagami (41 tuổi) còn khoảng 200.000 yên (1.448 USD) trong tài khoản ngân hàng và nợ hơn một triệu yên (7.245 USD) vào thời điểm xảy ra vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ngày 8/7.
Cảnh sát tỉnh Nara điều tra tình hình tài chính của nghi phạm cho biết sau khi rời Lực lượng Phòng vệ Biển năm 2005, Yamagami chuyển sang làm công việc bán thời gian và công nhân thời vụ. Yamagami bắt đầu làm công việc lái xe nâng tại một nhà máy ở tỉnh Kyoto từ tháng 10/2020 nhưng đã nghỉ việc vào tháng 5/2022 do mệt mỏi. Từ đó, Yamagami được cho là thất nghiệp và không có thu nhập.
Lương hàng tháng của Yamagami khi là một công nhân thời vụ là khoảng 200.000 yên và tiền thuê căn hộ hàng tháng của nghi phạm là 30.000 yên. Cảnh sát cho rằng phần lớn số tiền nghi phạm vay từ các tổ chức tài chính được dùng để mua dụng cụ và vật liệu chế tạo vũ khí. Theo cảnh sát, có thể Yamagami muốn tấn công ông Abe trước khi hết sạch tiền.
Khai với cảnh sát, Yamagami nói "bắt đầu chế tạo vũ khí vào mùa thu năm ngoái". Cảnh sát đã tìm thấy một số khẩu súng tự chế, một cân điện tử, một máy xay sinh tố và các công cụ khác tại nhà nghi phạm. Yamagami nói đã sử dụng những dụng cụ này "chế tạo súng và băng đạn".
Yamagami cũng xác nhận với cảnh sát rằng anh ta đã gửi một bức thư từ thành phố Okayama vào ngày 7/7, một ngày trước khi vụ ám sát xảy ra. Người nhận là ông Kazuhiro Yonemoto, 71 tuổi, một nhà văn và blogger chuyên chỉ trích Giáo hội Thống nhất. Trong thư, Yamagami bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ với nhóm giáo phái này, đồng thời ám chỉ rằng sẽ giết Abe vì cựu Thủ tướng là "một trong những người đồng tình có ảnh hưởng lớn nhất của Giáo hội Thống nhất trên thế giới".
Yamagami nói với cảnh sát anh ta gửi bức thư cho Yonemoto vì họ từng trao đổi bằng tin nhắn trên blog của anh. Cảnh sát đã thu giữ được bức thư của Yonemoto và tìm thấy dữ liệu văn bản giống với bức thư được gửi cho Yonemoto, người sống ở tỉnh Matsue, trên một máy tính bị thu giữ ở nhà nghi phạm.
Cảnh sát nghi ngờ Yamagami gửi bức thư trước khi đến địa điểm tổ chức một sự kiện tranh cử mà ông Abe đã lên lịch tham dự hôm 7/7. Địa điểm nằm cách ga JR Okayama khoảng 1,3 km về phía Đông. Camera an ninh tại một cửa hàng tiện lợi gần đó đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là Yamagami đang bỏ một bức thư vào hộp thư ở đó.
Cảnh sát cũng phát hiện Yamagami đã kiểm tra lịch trình của Abe ở Okayama nhiều lần trên điện thoại của mình từ ngày 3/7. Một ứng cử viên bầu cử Hạ viện của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã đăng lịch trình lên mạng xã hội vào ngày 30/6. Yamagami nói với cảnh sát biết về bài phát biểu của ông Abe ở thành phố Okayama thông qua mạng xã hội.
Yamagami từ lâu đã ôm mối hận với Giáo hội Thống nhất vì tổ chức tôn giáo này đã mê hoặc mẹ mình quyên góp khoản tiền lớn, khiến gia đình phá sản. Yamagami ban đầu muốn nhắm mục tiêu vào người đứng đầu Giáo hội Thống nhất nhưng từ bỏ vì nhận ra phương án này "quá khó". Yamagami sau đó chuyển mối hận thù sang ông Abe sau khi xem một video cựu Thủ tướng phát biểu trong một sự kiện liên quan đến Giáo hội Thống nhất.
Sau khi rình mò ở sự kiện tại Okayama hôm 7/7 để ám sát ông Abe nhưng không thể tiếp cận, Yamagami tiếp tục lần theo sự kiện của ông ở Nara vào ngày 8/7. Sau khi rình mò phía sau ông Abe hơn một giờ, Yamagami bắn hai phát súng trưa 8/7, lấy đi tính mạng của một trong những nhà chính trị có ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản.
Sơn Nam (Theo Yomiuri Shimbun)