Katie Holmes tham gia cuộc thi marathon ở New York. |
Chờ đợi người đẹp 29 tuổi ở đường chạy cuối cùng là ông xã Tom Cruise, con gái nhỏ Suri và những người thân. Hai bố con đã sắp đặt trước một bữa tiệc mừng tại nhà hàng Green nổi tiếng ở New York.
Bám theo dấu vết mỹ nhân của phim Người dơi, các fan phát hiện bóng dáng Katie trong chiếc áo hai dây màu tím, quần bó đen, đội chiếc mũ bóng chày FDNY và mang số F127.
Chặng đường bà Cruise phải vượt qua dài khoảng 42km, xuyên qua 5 khu nhà cao tầng của thành phố New York. Điểm xuất phát nằm ở khu phố Staten Island và đích tại công viên Central Park ở Manhattan. Tại đây, mẹ chồng, bố mẹ đẻ và một nhóm bạn của Holmes đã chờ sẵn để chúc mừng cô.
Tom và Suri chờ Katie ở đích. |
Đặc biệt, trong đường chạy cuối cùng trước khi cán đích, người hùng của Nhiệm vụ bất khả thi còn có một món quà ngọt ngào dành cho vợ. Anh bế con gái Suri trên tay và nhanh chóng tặng Katie một nụ hôn tình cảm.
Holmes kết thúc chặng đua lúc 3 giờ 30 chiều với thời gian tổng cộng là 5 giờ 29 phút và 58 giây. Tái hợp với con gái, cô cười rất tươi và ôm hôn chồng nồng nhiệt. Tiết lộ trên tạp chí People, Tom nói anh rất tự hào vì bà xã. "Cô ấy đã tập luyện chăm chỉ trong thời gian 3 tháng".
Trả lời các phóng viên về cảm giác sau cuộc thi, Katie thừa nhận: "Tôi vẫn ổn, nhưng thực sự thấy rất mệt".
Hồi tháng 3 vừa rồi, tâm sự trên tờ Harper's Bazaar, Holmes cho biết cô giảm được một lượng mỡ và cân nặng đáng kể sau khi sinh Suri là nhờ tập chạy. "Tôi rất ham mê môn chạy. Nó giúp tôi giảm cân hiệu quả".
Bà Cruise đã tập chạy từ lúc mới 12 tuổi. |
Và niềm đam mê đó cũng là truyền thống lâu đời của gia đình nữ diễn viên. Trên tạp chí In Style năm 2005, bà Cruise kể đã tập chạy từ năm 12 tuổi. Khi đó, cha cô, ông Martin thường bắt con gái và các anh chị em chạy 5km quanh thị trấn Toledo ở Ohio.
Nhật Thu