Katherine chia sẻ với tạp chí Redbook: "Tôi thật không ngờ anh ấy lại có thể làm một người cha tốt đến như vậy. Josh đúng là một người đàn ông lý tưởng, tôi ngưỡng mộ anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng được việc mình sẽ gắn bó với một người đàn ông nào đó, nhưng anh ấy cuốn hút tôi theo một cách hoàn toàn khác. Anh ấy là người độc lập, không quan tâm đến những điều gì khác ngoài công việc của mình. Vì thế, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy anh ấy làm một người cha mẫu mực, quan tâm đến con gái".
![]() |
![]() |
|
Cặp vợ chồng hạnh phúc này vừa nhận nuôi một bé gái người Nam Phi. Ảnh: Pacific Coast News. |
Người đẹp của phim 27 lần cưới mới đây đã nhận nuôi bé Naleigh ở Nam Phi, nơi mà trước đây chị gái của Catherine cũng được nhận nuôi. Cặp vợ chồng trẻ còn đang dự định xây dựng một nhà trẻ dành riêng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. "Chúng tôi cũng đang bàn về việc thụ tinh nhân tạo. Tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào cả. Việc nhận con nuôi đã trở thành một truyền thống trong gia đình chúng tôi nên tôi muốn thực hiện điều giống cha mẹ mình từng làm".
Katherine và Josh được giao quyền giám hộ hợp pháp của bé Naleigh chỉ vài ngày trước khi cô bắt đầu các cảnh quay của bộ phim Life As We Know It, và chính cô cũng thừa nhận rằng mình lúng túng trong cách chăm sóc con và thực hiện các cam kết. "Tôi vừa trở thành một người mẹ thì đã phải đi khắp mọi nơi để làm việc nên phải khó khăn lắm tôi mới thực hiện được các điều khoản trong cam kết".
Khó khăn lớn nhất của Katherine là cô nghiện thuốc lá và không muốn con gái học thói xấu này của mẹ khi lớn lên, chính vì vậy, thời gian gần đây, người đẹp đang rất vất vả để cai thuốc.
Thái An

