Hôm 10/6, nữ Công tước xứ Cambridge và Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jill Biden có chuyến thăm tới trường Connor Downs dành cho học sinh từ 4 đến 11 tuổi ở Hayle, hạt Cornwall, nhân dịp vợ chồng Tổng thống Mỹ tới Anh để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7. Hội nghị sẽ diễn ra tại khách sạn Carbis Bay, hạt Cornwall và kéo dài từ 11/6 đến ngày 13/6.
Trong chuyến thăm này, một phóng viên của NBC đột nhiên đặt câu hỏi liệu Kate đã nhìn thấy bé Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, con gái mới chào đời của nhà Harry - Meghan, hay chưa. Lúc này, bà mẹ ba con thừa nhận: "Tôi mong điều tốt đẹp nhất xảy đến với cô bé. Tôi rất nóng lòng được gặp cháu bởi chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy bé, hy vọng là sẽ sớm thôi".
Quan sát biểu cảm và hành động của Kate, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James cho rằng Kate hẳn vừa thấy có chút bất tiện vừa "thực sự vui mừng" khi được hỏi về Lilibet.
"Câu hỏi này dường khá đột ngột và thậm chí phản ứng ngôn ngữ cơ thể đầu tiên của Kate, truóc khi chủ đề về cô cháu gái mới sinh được đặt ra, cho thấy cô ấy đang khá cảnh giác. Đầu Kate ngẩng lên trông có vẻ ngạc nhiên và việc cô ấy lè lưỡi cho thấy Kate đang không thoải mái kể cả trước khi phóng viên đặt câu hỏi", Judi nói.
Chuyên gia nhận định Kate dường như có cảm xúc lẫn lộn trước câu hỏi này, vừa vui vẻ vừa thận trọng, dựa trên ngôn ngữ cơ thể của cô. Bà Judi cũng nói thêm nữ Công tước xứ Cambridge có vẻ muốn cuộc trò chuyện được chuyển sang chủ đề khác.
"Cách phản ứng của cô ấy khi nghe đặt câu hỏi về em bé mới sinh của nhà Sussex trông như một dấu hiệu quá sức. Tiếng "Ah" mà Kate phát ra ở giọng cao cho thấy sự vui mừng thực lòng khi đề cập đến bé Lilibet, và cách Kate vỗ hai bàn tay vào nhau cũng là dấu hiệu của sự phấn khích thực sự. Dù vậy, đầu Kate có chút ngả về sau, cho thấy sự cảnh giác. Cô ấy cũng nghiêng và ngả đầu liên tục để thể hiện sự vui mừng nhưng cũng là mong muốn kết thúc chủ đề này", Judi nhận định.
Bé Lilibet chào đời lúc 11h40 ngày 4/6 ở Bệnh viện Santa Barbara Cottage, California, nhưng đến ngày 6/6 nhà Sussex mới công bố tin vui. Ngay sau khi từ viện về, nhà Sussex được cho là đã gọi điện thoại video với Nữ hoàng để giới thiệu con gái.
Doria Ragland, mẹ của Meghan, được cho là đang ở cùng để giúp đỡ Harry - Meghan chăm sóc cháu gái.
"Cặp vợ chồng đã nhận được rất nhiều món quà do bạn bè và gia đình gửi đến chúc mừng. Bà Doria cũng thế. Nhưng điều đặc biệt nhất là bà đang dành thời gian ở bên để hỗ trợ họ việc nhà", một nguồn thạo tin nói với US Weekly. "Meghan rất biết ơn vì có mẹ để dựa vào, và Harry cũng rất yêu quý mẹ vợ".
Hướng Dương (Theo Daily Star)