Kate một mình thăm bảo tàng
Trong bối cảnh các lệnh phong tỏa đã được nới lỏng trên toàn nước Anh vào tuần này, Bảo tàng V&A cũng lần đầu mở cửa trở lại kể từ tháng 12/2020. Tới thăm địa điểm này, Kate Middleton - người từng học lịch sử nghệ thuật tại trường đại học và là người bảo trợ hoàng gia của V&A - đã thưởng thức hai cuộc triển lãm mới.
Điểm dừng chân đầu tiên của nữ công tước xứ Cambridge là Raphael Court, nơi vừa trải qua 9 tháng tân trang lại nhân dấu mốc 500 năm ngày mất của họa sĩ Raphael.
Tiếp theo, bà mẹ ba con chiêm ngưỡng cuộc triển lãm quan trọng của bảo tàng, mang tên Alice: Curiouser and Curiouser. Sự kiện sẽ chính thức khai mạc vào cuối tuần này sau khi bị hoãn từ năm ngoái. Với hơn 300 đồ vật trải dài từ phim ảnh, thời trang, nghệ thuật, âm nhạc đến nhiếp ảnh, triển lãm sẽ giúp khách tham quan có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc và sự chuyển thể của Alice in Wonderland trong hơn 158 năm qua.

Nàng dâu hoàng gia diện đầm nữ tính.
Trong chuyến thăm, Kate xuất hiện thanh lịch cùng chiếc váy midi xếp ly Alessandra Rich giá 1.565 bảng Anh (52 triệu đồng), kết hợp giày da lộn Jennifer Chamandi 550 bảng (hơn 18 triệu đồng) và clutch Mulberry tối giản. Cô tô điểm diện mạo bằng vòng cổ sợi đôi Spells of Love 85 bảng (2,8 triệu đồng), kèm một chiếc dây chuyền Asprey với mặt đính kim cương, trị giá 16.650 bảng (gần 553 triệu đồng). Đặc biệt, vợ Hoàng tử William sử dụng đôi bông tai chỉ 10 bảng (hơn 330.000 đồng) của hãng bình dân ASOS. Nhờ sự lăng-xê của nàng dâu hoàng gia, món phụ kiện này hiện đã "cháy hàng".

Dây chuyền và bông tai của nữ công tước có giá chênh nhau hơn 1.600 lần.