Hôm 10/6, Vương phi xứ Wales đến thăm V&A East Storehouse - một chi nhánh mới mở của Bảo tàng Victoria và Albert - tại London. Kate xuất hiện với bộ trang phục thanh lịch của nhà thiết kế Alexander McQueen, kết hợp cùng áo cổ tròn màu trắng, thắt lưng, vòng cổ Laura Lombardi, đi giày cao gót Prada màu xanh navy.
Tuy nhiên, lựa chọn giày cao gót của vương phi dường như đã phá vỡ quy tắc trang phục được đề cập trên website của V&A East Storehouse: "Chúng tôi khuyến nghị mặc trang phục thoải mái và giày bệt. Sàn lưới kim loại không phù hợp với giày gót nhọn dù cao hay thấp".

Kate tham quan bảo tàng V&A East Storehouse cùng giám đốc V&A, Tristram Hunt. Ảnh: AFP
Mặc dù vậy, Kate vẫn di chuyển thoải mái và tự tin trên sàn nhà không bằng phẳng. Khi được hỏi về điều này, ông Tristram Hunt, giám đốc V&A, chia sẻ với tạp chí People: "Cô ấy là một chuyên gia! Cô ấy đã xử lý rất tốt!". Ông Hunt cho biết thêm: "Cô ấy tràn đầy năng lượng và rất tập trung. Chúng tôi gặp cô ấy lần cuối khoảng hai năm trước. Cô ấy vẫn giữ được niềm đam mê và sự quan tâm lớn đến sáng tạo, chế tác và thiết kế. Thật tuyệt vời khi được đón tiếp cô ấy".
Đây không phải lần đầu tiên Kate tự tin diện giày cao gót trong các sự kiện có địa hình "khó nhằn". Trước đó, Vương phi xứ Wales từng mang giày cao gót khi chơi khúc côn cầu năm 2012, đá bóng cùng chồng năm 2022 và thậm chí cả khi mang bầu Hoàng tử Louis năm 2018.

Kate trong chuyến thăm Wickford vào tháng 2/2018. Ảnh: Karwai Tang
V&A East Storehouse là một bảo tàng mới, nơi trưng bày hơn nửa triệu hiện vật, bao gồm 350.000 cuốn sách, 250.000 đồ vật và hàng nghìn bức thư, áp phích, tờ rơi, cùng kho lưu trữ của Liên hoan Glastonbury. Bảo tàng cũng lưu giữ váy áo của Nữ hoàng Elizabeth II, bộ trống của Keith Moon, giày do Zahra Hadid thiết kế và một cánh hoa từ đài lửa lễ khai mạc Olympic London 2012.
Chuyến thăm của Kate đến V&A East Storehouse kéo dài hai tiếng rưỡi, lâu hơn 30 phút so với dự kiến, vì cô rất say mê các hiện vật và tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Vương phi 43 tuổi hào hứng tham gia cùng đội ngũ nhân viên V&A chụp ảnh hiện vật cho kho lưu trữ trực tuyến, trong đó có một chiếc giày ba lê năm 1943 của Alice Markova.
Sau khi Kate ra về, Tim Reeve, phó giám đốc V&A, nhận xét về vị khách hoàng gia: "Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy là người ủng hộ nghệ thuật tuyệt vời. Cô ấy rất quan tâm đến dự án này và rõ ràng cô ấy yêu thích ý tưởng mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện ở đây".
Tùng Anh (Theo People)