Kate leo từ trên máy bay xuống mặt đất bằng cầu thang kim loại hẹp, dốc. Video: DM
Trong lần trở lại căn cứ RAF Coningsby hôm 2/10, nơi Kate giữ vai trò Đại tá Danh dự Hoàng gia hai năm nay, vương phi 43 tuổi mặc bộ vest xám thanh lịch và đi giày cao gót màu xanh navy. Cô tự tin bước lùi xuống cầu thang kim loại dựng đứng của một chiếc máy bay mà không hề chệch bước.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này đang lan truyền trên mạng X, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. "Thực sự ngưỡng mộ cách Vương phi xứ Wales bước xuống cầu thang trong đôi giày cao gót", một người bình luận. Người khác nhận xét thêm: "Đó là loại thang dốc đặc biệt dành cho tàu, bậc rất hẹp - thường chỉ dành cho giày bảo hộ".
Một người dùng khác viết: "Tôi mang giày cao gót thường xuyên nhưng chắc chắn không thể làm được như cô ấy - vừa tự nhiên vừa duyên dáng như thế".
Kate cẩn thận bước xuống cầu thang. Ảnh: Điện Kensington
Vương phi xứ Wales tại RAF Coningsby hôm 2/10. Ảnh: Andrew Parsons
Đây không phải lần đầu Kate gây bão mạng với những khoảnh khắc đời thường. Tháng trước, cô từng khiến mạng xã hội xôn xao khi xoắn tóc thành búi thấp chỉ bằng tay, không dùng dây buộc, trong chuyến thăm một xưởng dệt ở hạt Suffolk.
Video ghi lại hành động đơn giản ấy thu hút hàng triệu lượt xem, với nhiều bình luận hà hước rằng "chỉ cần búi tóc, cô ấy cũng đủ khiến Internet dậy sóng".
Kate chào hỏi các em bé hôm 2/10. Ảnh: James Glossop
Trong khi đó, Thân vương William, chồng Kate, mới đây có cuộc trò chuyện hiếm hoi, bộc bạch về cách anh đối mặt với áp lực gia đình trong chương trình The Reluctant Traveler của diễn viên Mỹ Eugene Levy trên Apple TV+.
Trong cuộc phỏng vấn tại một quán rượu ở Windsor, William trải lòng rằng điều khiến anh cảm thấy căng thẳng nhất không phải trọng trách hoàng gia, mà là những vấn đề liên quan đến gia đình. "Những chuyện về gia đình đôi khi khiến tôi choáng ngợp. Tôi không thấy quá áp lực với công việc, nhưng khi liên quan đến gia đình, cảm xúc lại khác - vì đó là chuyện riêng, mang tính cá nhân, dễ làm xáo trộn nhịp sống", William nói.
Tùng Anh (Theo NY Post, People)