![]() |
Các fan đội bóng sọc đỏ đen vẫn sẽ tiếp tục được nhìn thấy thần tượng thi đấu trên sân San Siro. Ảnh: AP. |
Kaka cho biết, lý do anh ở lại là vì những tình cảm của các fan Milan khiến anh thực sự xúc động. "Tôi làm những gì trái tim mình mách bảo. Tình cảm của CĐV khiến tôi cảm động. Tôi thực sự hạnh phúc tại đây và những thông điệp họ gửi tới có ý nghĩa to lớn với lựa chọn của tôi. Tới Manchester City là một kế hoạch lớn nhưng tôi đã suy nghĩ trong mấy ngày qua để xác định đội bóng nào mới là nơi thích hợp cho tôi và cuối cùng tôi quyết định ở lại".
Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA cũng phủ nhận những bất đồng giữa anh và bố, ông Bosco Leite, trong việc liệu có nên đồng ý với lời đề nghị của Man City hay không. "Không có người nào trong gia đình tôi buộc tôi phải đi đâu. Tôi sẽ ở lại đội bóng mà tôi gắn bó và ở trong trái tim tôi", Kaka khẳng định.
![]() |
Kaka giơ chiếc áo khẳng định tình yêu với đội bóng khi CĐV Milan tụ tập trước nhà anh tối 19/1. Ảnh: AP. |
Theo The Sun, trong một cuộc nói chuyện với bạn bè, ông Bosco Leite cũng tiết lộ: "Khó mà khước từ số tiền chuyển nhượng khổng lồ như vậy nhưng vấn đề là con trai tôi không tin rằng Man City sẽ là nơi thích hợp với tham vọng bóng đá của nó".
Chủ tịch Milan, Silvio Berlusconi, đã lên truyền hình thông báo chính thức việc Kaka từ chối sang Anh: "Kaka sẽ ở lại đây cho tới khi nào hợp đồng giữa cậu ấy và CLB hết hạn. Với Kaka tiền không phải là vấn đề".
Quyết định ở lại của tiền vệ công khiến BHL và người hâm mộ đội bóng sọc đỏ đen rất vui mừng. Sau khi Man "xanh" đưa ra số tiền khổng lồ nhằm lôi kéo bằng được siêu sao tới giải Ngoại hạng, các fan Milan đã tụ tập rất đông bên ngoài trụ sở chính của đội bóng, giơ cao biểu ngữ, khẩu hiệu, thuyết phục những người đứng đầu không nên bán thần tượng của họ. Trong trận đấu cuối tuần qua, các tifosi cũng giăng đầy băng rôn khắp sân San Siro với những lời kêu gọi Kaka ở lại.
![]() |
Các tifosi với băng rôn kêu gọi Kaka ở lại và phản đối việc bán thần tượng của họ. Ảnh: Sportmedia. |
Trong khi thương vụ với siêu sao Milan đổ bể, Man City còn gặp rắc rối với ngôi sao của họ, Robinho. Anh chàng này bỏ cả một buổi tập sau khi tranh cãi quyết liệt với HLV Mark Hughes. Nguyên nhân của vụ việc là do trước đó BHL đã cho phép anh trở về Brazil mừng sinh nhật lần thứ 25 của gia đình. Tuy nhiên, trong tình cảnh đội bóng đang xếp thứ 11 trong bảng xếp hạng, HLV Hughes đề nghị chân sút số một của họ ở lại. Robinho cho rằng, CLB đã thất hứa nên mới nổi giận cãi lại thầy và bỏ tập.
Hoàng Trang