Justin Bieber và đội của anh đã rất sốc khi nhìn thấy những bức ảnh đang hút cần sa trong bữa tiệc tại phòng khách sạn bị đăng trên trang TMZ. Đó là một bữa tiệc riêng tư chỉ có những người quen của Bieber góp mặt. Nam ca sĩ 18 tuổi hẳn đã cảm thấy rất an toàn khi hút thuốc vì anh nghĩ rằng xung quanh đều là bạn bè thân thiết. Trong các bức ảnh, Bieber hoàn toàn thư giãn và cười đùa thoải mái, không hề dè chừng trước sau.
Tuy nhiên một ai đó trong đám bạn này đã lén chụp ảnh và bán cho báo chí. Nguồn tin tiết lộ trên NYPost: "Justin cảm thấy bị phản bội khi một trong những người bạn của anh đã làm điều này để kiếm số tiền 25.000 USD".
Giữa các khách mời là rapper Lil Twist. Anh chàng được cho là người gây ảnh hưởng xấu tới Bieber. Tuy nhiên giọng ca Baby không nghĩ rằng Lil Twist là kẻ bán đứng mình. Anh khẳng định trên Twitter: "Chúng tôi đã làm bạn tốt trong thời gian dài".
Bieber thường rất đề cao cảnh giác và từng tâm sự rằng, anh không tin tưởng ai trong giới showbiz. Trên tạp chí GQ tháng 5/2012, nam ca sĩ người Canada chia sẻ: "Tôi luôn có rất nhiều vệ sĩ, bởi bạn biết đấy, tôi không tin tưởng bất cứ ai trong ngành giải trí. Thật buồn khi phải nói điều này nhưng sự thật là bạn không thể tin tưởng ai".
![]() |
Cộng đồng mạng xôn xao vì trào lưu cắt tay vì Bieber. |
Trong khi đó, sau sự việc hút cần sa, cộng đồng fan của Justin Bieber lại nổi sóng vì trào lưu "rạch tay vì Bieber" (#cut4bieber). Trào lưu này bắt đầu khi trang web 4Chan giả danh fan của Bieber tạo ra chiến dịch giả bằng cách đăng ảnh photoshop rạch tay. Tuy nhiên, rất nhiều fan cuồng tự cứa cánh tay mình thật sự bằng dao lam. Họ đăng ảnh lên Twitter để kêu gọi thần tượng ngừng sử dụng chất gây nghiện.
Hành động này đã khiến không ít người bất bình. Ca sĩ Miley Cyrus là một trong những người lên án mạnh mẽ: "#cutforbieber ư? Tự rạch cơ thể mình không phải chuyện đùa đâu. Có những người đang thực sự đau khổ khi mắc phải chứng tự làm đau bản thân, việc làm này thật thiếu tôn trọng bản thân".
Hoài Vũ