Hai vợ chồng Ahn Jae Hwan thời anh còn sống. Ảnh: SK. |
Trước khi chồng mất, Jung Sun Hee là phát thanh viên kiêm DJ trên một kênh radio của đài SBS. Sau khi Ahn Jae Hwan qua đời, cô tạm nghỉ một thời gian và vừa có quyết định trở lại làm việc. Gia đình chồng cũ sau khi biết tin này đã rất tức giận. Một nhân viên làm ở SBS cho biết: "Người thân của chồng Sun Hee đã gọi điện lên đài và đặt ra rất nhiều câu hỏi xung quanh việc cô ấy trở lại làm DJ".
Trong cuộc nói chuyện với người ở đài SBS, thành viên trong gia đình nam diễn viên quá cố giận dữ thắc mắc: “Tại sao cô ta lại được trở lại làm phát thanh viên trong khi lý do thật sự quanh cái chết của Ahn Jae Hwan chưa được làm sáng tỏ?”. Những người này cho rằng Jung Sun Hee còn giấu diếm nhiều uẩn khúc quanh cái chết của chồng cô và không chịu khai chúng với cảnh sát. Trong khi các cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận cuối cùng về cái chết của Jae Hwan thì gia đình anh vẫn kịch liệt bác bỏ và cho rằng cái chết của con trai mình có khúc mắc liên quan đến chính Sun Hee.
Những giọt nước mắt đau đớn của Jung Sun Hee khi chồng và bạn cô, nữ diễn viên Choi Jin Shil lần lượt tự vẫn. Ảnh: Newsen. |
Theo AF, trái với thái độ của gia đình Ahn Jae Hwan, hầu hết dư luận đều tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của Jung Sun Hee và ủng hộ cho sự quay trở lại với công việc của cô. Thậm chí, một số người còn gửi lời động viên đến DJ này trên sóng radio, chúc cô sớm quên đi chuyện buồn để tiếp tục công việc. Nhân viên đài SBS chia sẻ: "Chúng tôi mong rằng những gì đã qua không tác động quá nhiều tới cô ấy, mong sao vết thương sẽ sớm lành".
Nguyễn Hương