Nữ diễn viên của Sex & the City là bạn thân thiết của nhà thiết kế McQueen, cô thường xuyên mặc những thiết kế đặc biệt của ông trong các sự kiện đặc biệt và cũng là khách hàng quen thuộc của thương hiệu thời trang nổi tiếng Alexander McQueen. Cái chết của McQueen vào ngày 11/02/2010, khiến cả thế giới bàng hoàng và đó cũng là ngày mở màn tuần lễ thời trang thu đông 2010 tại New York.
![]() |
![]() |
Sarah mặc chiếc váy do người bạn thân thiết kế khi xuất hiện tại nhà thờ St. Paul's. |
Xuất hiện trong buổi lễ, tổng biên tập của tạp chí Vogue, Anna Wintour, gọi nhà thiết kế McQueen, người tự tử hồi tháng 2 khi mới 40 tuổi, là "một người đàn ông phức tạp và tài năng". Bà phát biểu trước những người tham dự, trong đó có Kate Moss, Naomi Campbell và Stella McCartney: "Khi còn là một đứa trẻ, anh ấy không thích làm việc gì khác ngoại trừ ngồi trên mái nhà và ngắm những cánh chim bay qua. Bộ sựu tập cuối cùng của anh chính là một trận chiến giữa bóng tối và ánh sáng. Anh ấy đã dành 18 năm sự nghiệp của mình để thực hiện giấc mơ thuở nhỏ của mình. Anh đã cho chúng ta thấy rằng mọi thứ đều có thể, rằng giấc mơ có thể thành hiện thực. Tài năng của anh giống như những con chim mà anh thấy thời thơ ấu, mãi bay cao và là ước mơ của chúng ta".
Sau khi nhạc sỹ Michael Nyman chơi bản nhạc We Were Gone, ca sĩ Bjork bước ra từ cánh cửa của nhà thờ, mặc giống hệt McQueen và trình bày ca khúc Gloomy Sunday. Sarah Jessica Parker khóc nức nở khi nghe ca khúc này.
Phát ngôn viên của nhà thờ St. Paul's cho biết: "Đó thực sự là một buổi lễ đáng nhớ, một buổi lễ Tạ ơn đặc biệt dành tặng Lee Alexander McQueen".
Thái An