Thứ 4 tuần sau, trận cầu đáng xem nhất tại vòng 2 Champions League sẽ diễn ra tại "Nhà hát của những giấc mơ" giữa Quỷ đỏ và đội bóng hùng mạnh của tỷ phú Berlusconi. Có rất nhiều điều để chờ đợi ở trận đấu kinh điển này mà trong số đó, sự trở lại của Jaap Stam là một trong những tâm điểm được không chỉ được các Rossoneri (CĐV AC Milan) mong chờ.
Stam trong màu áo Milan. |
"Tôi đã là thành viên của Manchester United" trong 3 năm và nay quay lại với tư cách của một đối thủ. Không thể phủ nhận là tôi có cảm thấy một chút hồi hộp khi trở lại Old Trafford, nơi đã chứng kiến những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình", Stam tâm sự với ESPN.
Cho đến tận ngày hôm nay, khi đã khoác lên mình màu áo đỏ đen đầy kiêu hãnh của Milan, trung vệ người Hà Lan vẫn không tránh khỏi cảm thấy cay đắng khi nhớ lại năm 2001, Stam bị HLV Ferguson bán đứt sang Lazio, bất chấp anh vẫn là trụ cột vững trãi nhất trong hàng phòng ngự của MU thời điểm đó. Tai ương đổ xuống đầu Stam chỉ vì anh chàng đầu trọc tập tọng làm nhà văn với cuốn tự truyện "Đối đầu" (Head to Head). Fergie đã nổi cơn tam bành khi biết Stam đem hết chuyện "nội cung" của Quỷ đỏ phơi bày trước bàn dân thiên hạ.
Jaap Stam và York thủa còn "mặn nồng" với MU. |
Kể lại chuyện đó, anh chàng khổng lồ xứ hoa tulip vẫn còn ấm ức: "Fergie coi các cầu thủ không khác gì những con vật nuôi trong nhà. Khi không hài lòng, ông ấy bán chúng tôi đi mà chẳng cần nói lời nào. Khi đó thậm chí tôi vừa sửa căn nhà tại Manchester xong và còn không kịp chào từ biệt đồng đội".
Tuy nhiên, sau vài mùa giải lận đận với Lazio, Stam đã tìm lại được chính mình trong màu áo AC Milan và điều cầu thủ này chờ đợi nhất trong đêm 23/2 là ghi bàn vào lưới đội bóng cũ: "Tôi muốn ghi bàn vào lưới MU để đem lại chiến thắng cho Milan. Chắc rằng vẫn còn nhiều fan của MU quý mến tôi nhưng biết làm sao được, tôi đành mang lỗi với họ. Milan là một tập thể xuất sắc và tôi muốn nâng cao chiếc Cup Champions League một lần nữa".
K.L.