Khung cảnh tan hoang của thành phố Lahaina do hỏa hoạn suốt hai ngày qua. Video: NY Post
Hawaii News Now đưa tin tính tới tối qua, ít nhất 53 người tử vong vì trận hỏa hoạn bùng phát ở Maui từ hôm 8/8. Ngoài ra, 20 người khác bị bỏng nặng được trực thăng đưa đến chữa trị ở Oahu. Cảnh sát biển cũng cho biết đã cứu được 14 người nhảy xuống biển để thoát khỏi khói, lửa do gió thổi từ phía nam tới, trong đó có hai trẻ em.
Một đoạn video đang được lan truyền cho thấy một chiếc xe từ từ xuyên qua làn khói đen dày đặc, lướt qua những ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt, hàng cây cối cháy sém và đường dây điện bị đứt. "Ôi, có người nằm đó kìa", một trong những hành khách trên xe kêu lên, chỉ tay vào một người phụ nữ nằm chết trên đường. "Không còn cứu được nữa rồi", một người đàn ông lên tiếng, trong khi bạn đồng hành của anh ta hoảng loạn hét lên.

'Bà hỏa' thiêu rụi các công trình ở đảo Maui, Hawaii. Ảnh: AP
Trong video khác quay từ trên không, các cột khói bốc lên từ nhiều dãy nhà trên khắp thành phố du lịch nổi tiếng Lahaina - điểm hút đông du khách nhất của đảo Maui. "Nơi đây giống như vừa bị đánh bom. Nó giống như một vùng chiến sự", phi công trực thăng Richard Olsten nói với Hawaii News Now.
Olsten cho biết ông chưa bao giờ chứng kiến điều tương tự trong 52 năm bay cho công ty du lịch. "Chúng tôi đau xót đến chảy nước mắt", nam phi công nói thêm.

Thành phố nghỉ dưỡng Lahaina nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters
Ở phía tây hòn đảo, nhiều khu dân cư đã bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông cũng gần như bị cắt đứt, chỉ còn một đường cao tốc được mở và hàng nghìn người sơ tán trong cơn tuyệt vọng. Một cư dân của Lahaina cho biết: "Chúng tôi thấy vẫn còn xác chết trên đê biển. Họ được đặt ở đó từ tối qua".
"Chúng tôi vừa trải qua thảm họa kinh hoàng nhất trong đời. Toàn bộ Lahaina đã bị cháy thành tro. Khung cảnh này thật giống như tận thế", Mason Jarvi, một cư dân khác của Lahaina, cho hay. Jarvi bị bỏng phồng rộp đùi khi đang chạy nạn khỏi thành phố bằng xe đạp điện.
Trong cuộc họp báo hôm 10/8, phó thống đốc Hawaii, Sylvia Luke, tuyên bố giới chức vẫn đang đánh giá thiệt hại. "Sẽ là một chặng đường dài để hồi phục hòn đảo", bà Luke nói. "Người dân địa phương đã mất tất cả. Họ mất nhà, mất cả vật nuôi", Jimmy Tokioka, giám đốc Bộ Kinh doanh, Phát triển Kinh tế và Du lịch của bang cho biết.

Du khách chờ sơ tán ở sân bay Kahului tối 9/8. Ảnh: AP
Tới nay, các nhân viên cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với ngọn lửa dữ dội trên khắp Maui. Trong khi đó, phần phía tây của đảo đã bị đóng cửa, chỉ trừ nhân viên cấp cứu và người sơ tán. Tờ Honolulu Star-Advertiser đưa tin khoảng 271 công trình bị hư hại hoặc phá hủy. Hơn 11.000 khách du lịch đã được sơ tán khỏi Maui. Bất chấp 16 con đường bị đóng cửa, sân bay Maui vẫn hoạt động hết công suất. Đồng thời các hãng hàng không cũng giảm giá vé hoặc miễn phí để đưa người rời khỏi đảo.
Để đối phó thảm họa, Tổng thống Biden cho biết đã huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Hải quân Mỹ, Thủy quân lục chiến và Cảnh sát biển. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải Mỹ cũng dốc lực hỗ trợ các hoạt động sơ tán.
Tùng Anh (Theo NY Post)