
'Hố chôn' hàng trăm trẻ em và trẻ sơ sinh hiện nằm giữa một khu dân cư sau khi nhà hộ sinh bị dỡ bỏ tại thị trấn Tuam, quận Galway, Ireland. Ảnh: NY Post
Cuộc điều tra tiến hành từ tuần này, diễn ra tại thị trấn Tuam, quận Galway, nơi được cho là chứa hài cốt của gần 800 trẻ sơ sinh và trẻ em tử vong tại nhà hộ sinh Bon Secours Mother and Baby Home. Nhà hộ sinh này do các nữ tu Công giáo điều hành từ năm 1925 đến năm 1961.
Trước đó, nhà sử học địa phương Catherine Corless công bố kết quả nghiên cứu cho thấy 798 trẻ em đã chết tại đây, nhưng chỉ có hai được chôn cất tại nghĩa trang gần đó. 796 hài cốt còn lại được cho là nằm dưới nền của nhà hộ sinh cũ, nay được bao quanh bởi một khu dân cư hiện đại. Nhiều thi thể trẻ sơ sinh được cho là đã bị vứt xuống bể phốt, được gọi là "hố chôn", tại cơ sở cũ.
Quy mô khủng khiếp của thảm kịch tại Bon Secours từng được phát hiện vào năm 2014. Nhưng sau hơn một thập kỷ, cuộc điều tra pháp y mới được thực hiện, dự kiến mất tới hai năm để xác định hài cốt của các trẻ sơ sinh. Số hài cốt này sau đó sẽ chôn cất lại một cách đàng hoàng để an ủi những người thân còn sống.

796 trẻ em được cho là đã bị 'vứt xác' tại đây. Ảnh: NY Post
Bon Secours, được người dân địa phương gọi là Home, là nơi dành cho các bà mẹ chưa lập gia đình và con của họ. Những phụ nữ mang thai chưa kết hôn sẽ được đưa đến đây để sinh con và bị giam giữ trong một năm để làm việc không công. Họ bị tách khỏi con mới sinh. Những đứa trẻ này sẽ được các nữ tu nuôi dưỡng cho đến khi được nhận nuôi, thường là không có sự đồng ý của gia đình.

Cổng bên ngoài hố chôn. Ảnh: NY Post
"Tôi không quan tâm nếu chỉ còn lại chút xương cốt, bởi họ nói với tôi rằng sẽ không còn nhiều hài cốt nguyên vẹn. Trẻ sáu tháng tuổi sẽ chủ yếu còn sót lại sụn hơn là xương", Annette McKay, người có chị gái được cho là một trong 798 nạn nhân, nói với Sky News.
Mẹ của cô, Margaret "Maggie" O’Connor, đã sinh một bé gái, Mary Margaret, tại nhà hộ sinh sau khi bị cưỡng hiếp ở tuổi 17. Cô bé chết sáu tháng sau sinh, và Margaret chỉ biết tin khi được một nữ tu thông báo. "Mẹ tôi đang phơi quần áo thì một nữ tu đến và nói 'đứa con của tội lỗi của cô đã chết'", Annette, hiện sống ở Anh, cho biết.

Các nhà điều tra chuẩn bị công tác khai quật. Ảnh: NY Post
Bon Secours chỉ là một trong những tổ chức thuộc mạng lưới áp bức ở Ireland. Mức độ thực sự của mạng lưới này chỉ mới được tiết lộ trong những năm gần đây. Những bà mẹ ở Bon Secours "tái phạm" khi sinh thêm con ngoài giá thú sẽ bị đưa đến tiệm giặt là Magdalene, một tổ chức khét tiếng của Ireland dành cho những người được gọi là "phụ nữ sa ngã".
Ban đầu, thuật ngữ "phụ nữ sa ngã" chủ yếu được dùng để chỉ những người hành nghề mại dâm, nhưng các tiệm giặt là Magdalene cũng tiếp nhận những phụ nữ "bị dụ dỗ", nạn nhân của hiếp dâm và loạn luân, trẻ mồ côi hoặc trẻ em bị gia đình bỏ rơi hoặc ngược đãi.
Tiệm giặt là Magdalene đóng cửa vào những năm 1990.
Năm 2014, chính phủ Ireland đưa ra lời xin lỗi chính thức. Vào năm 2022, giới chức thiết lập chương trình bồi thường, cho đến nay đã chi trả số tiền tương đương 32,7 triệu USD cho 814 người sống sót. Tuy nhiên, các giáo đoàn điều hành tiệm giặt là từ chối đóng góp cho chương trình.
Tùng Anh (Theo NY Post)