Tại sở cảnh sát, quản lý của Shin Hyun Joon tường trình: "Tại một câu lạc bộ gần Đại học Hongik, anh ấy đã đánh vào mặt, vào ngực, sau đó đá tôi. Nhiều người có mặt ở đó đều thấy hành động này. Tôi cũng có thể xin giấy khám sức khỏe của bác sĩ để chứng thực mình bị đánh". Người quản lý cũng khẳng định đây không phải lần đầu tiên anh bị đánh: "Năm 2006, khi tôi đến Liên hoan phim quốc tế trễ một chút, anh ấy cũng dùng vũ lực với tôi".
Tại buổi họp báo được tổ chức ngày 25/9, Shin Hyun Joon thừa nhận việc đánh vị quản lý, nhưng anh cho rằng "sự việc không hề nghiêm trọng như lời khai một phía". Nam diễn viên này lên tiếng xin lỗi vì những gì mình gây ra và khiến mọi người phải lo lắng, đồng thời bày tỏ rằng mình cảm thấy tổn thương với những hành động của vị quản lý, người anh coi như anh em ruột trong suốt 6 năm qua.
Shin Hyun Joon tại buổi họp báo. Ảnh: Yonhap. |
Kể lại sự việc đã qua, Shin Hyun Joon nói: "Khi đó tôi đang đóng phim ở Jecheon, tôi bảo cậu ta làm 5 việc, vậy mà một việc cũng không xong. Ngày 22, chúng tôi chuẩn bị có một buổi gặp gỡ đạo diễn và đội sản xuất, nhưng cậu ấy cũng chẳng sắp xếp thời gian cho hợp lý. Lúc đó tôi đã rất giận và quyết định phải cho cậu ấy vào kỷ luật. Tôi chỉ đánh vào cậu ấy nhẹ nhàng thôi".
"Như một người anh, tôi chỉ mong Jang có trách nhiệm hơn với công việc, vì thế tôi đánh để dạy cậu ta một bài học. Nếu vì như vậy mà cậu ta nghĩ rằng tôi đã hành hung, tôi thừa nhận rằng mình sai", nam diễn viên này nói.
Nam diễn viên này lên tiếng xin lỗi về hành động của mình. Ảnh: Mydaily. |
Lý giải về việc mình đánh quản lý năm 2006, Shin Hyun Joon cho biết: "Tôi có một cuộc phỏng vấn quan trọng, nhưng anh ta lại đến trễ, khiến cho lịch làm việc bị thay đổi. Để trừng phạt cậu ta, tôi chỉ dùng khuỷu tay gõ vào đầu anh ta nhẹ thôi, chứ không hề đánh".
Theo lời một luật sư, vì người quản lý không bị bất cứ vết thương nào nặng nề nên Shin Hyun Joon sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nguyễn Hương