Các nhân viên cứu hộ ở Kahramanmaraş (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết họ có thể ngửi thấy mùi xác chết khi đào bới đống đổ nát của nhiều ngôi nhà ở trung tâm thị trấn, nơi bị trận động đất thảm họa và dư chấn tàn phá nặng nề vào ngày 6/2.
"Chúng tôi hy vọng có hai người vẫn còn sống dưới đó", Zafer Yildiz, một tình nguyện viên nói, chỉ về phía đống bê tông, kim loại và đồ đạc của một tòa nhà đổ nát. "Hầu hết những người chúng tôi tìm thấy dưới đống đổ nát đều đã chết".
Ở một góc khác, Mehmet Boskert cẩn thận lấy một cuốn kinh cầu nguyện còn lại của một tòa nhà nhiều tầng đã bị san bằng. Anh dùng tay đào bới, hy vọng tìm thấy anh trai và chị dâu của mình vẫn còn sống.
"Sau khi tìm cách thoát khỏi đống đổ nát lúc ngôi nhà của tôi bị sập, tôi chạy đến đây để cố gắng tìm kiếm họ. Tôi chỉ có thể hy vọng nhưng dường như đã quá muộn. Các đội cứu trợ đến quá muộn và chỉ hôm nay họ mới mang theo những chiếc máy đào. Tôi hy vọng họ có thể làm được điều gì đó", Boskert nói.

Đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của một ngôi nhà ở Kahramanmaraş, Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng 8/2. Ảnh: Guardian
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã đến thăm Kahramanmaraş hôm 8/2 để gặp những người sống sót hiện tạm trú trong lều ở sân vận động thị trấn. Ông cam kết rằng "chúng tôi sẽ không bao giờ để công dân của mình ở lại trên đường phố" và hứa hỗ trợ tài chính, cũng như bồi thường cho việc sửa chữa. Ông Erdoğan cũng cho biết những ngôi nhà mới sẽ được xây dựng "trong vòng một năm" ở 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
Khi ông Erdoğan đang nói, các nhân viên cứu hộ ở Kahramanmaraş tiếp tục rà soát đống đổ nát và thường chỉ tìm thấy các bộ phận thi thể. "Chúng tôi đã cố gắng xác định danh tính của họ, nhưng nhiều thi thể bị phân hủy đến mức chúng tôi gặp khó khăn trong việc này", một tình nguyện viên tên Daria nói. "Có lúc chỉ tìm thấy một cánh tay, chúng tôi phải đưa nó cho một số gia đình xem để cố gắng nhận dạng".
Tại thị trấn xa xôi Pazarcık, một điểm dừng chân khác trong chuyến thăm của ông Erdoğan đến vùng thảm họa, Hasan Çıtak nuôi hy vọng rằng cha mẹ và anh trai mình được tìm thấy còn sống dưới tòa nhà chung cư bị đổ. "Tôi đã ở đây kể từ trận động đất để chờ các nhân viên cấp cứu đến giúp. Chúng tôi có hy vọng và đang chờ đợi", Çıtak vừa khóc, vừa nói.
Những người sống ở Pazarcık, một thị trấn gần tâm chấn của trận động đất, cho biết họ cảm thấy cay đắng khi tuyệt vọng chờ đợi đội cứu hộ ở thủ đô tới. Hầu hết đội cứu hộ chỉ đến vào sáng 8/2, hai ngày sau trận động đất khi các tình nguyện viên và lính cứu hỏa phải vật lộn để cứu trợ ban đầu.
"Sáng nay, tôi đến sớm. Tôi đã kéo mọi người ra khỏi đống đổ nát. Một số thi thể của họ đã bị đóng băng vì lạnh", Ufuk Akgün, một nhân viên cứu hộ cho biết. "Tôi không có hy vọng tìm thấy người còn sống sót".
Trên một con đường phụ gần nơi ông Erdoğan đi qua, một nhóm nhỏ người cứu hộ đã sử dụng máy đào và tay không để dọn dẹp đống đổ nát của một ngôi nhà. Trong khi đó, người thân của những nạn nhân này ngồi vòng tròn quanh ngọn lửa gần đó, khóc nức nở và an ủi nhau.
"Có 8 người bị chôn vùi dưới đó, một người bị thương và 7 người đã chết. Chúng tôi đang cố gắng tìm hai người mà hy vọng họ còn sống", Mehmet Ali , một tình nguyện viên đứng bên gia đình nạn nhân, cho biết.
Một cậu bé được kéo ra từ đống đổ nát ngày hôm trước ngồi trên chiếc ghế bành, xung quanh là bạn bè và người thân. Thi thể của cha cậu đã được kéo ra ngoài vào ngày 8/2. Cậu bé được nhìn thấy rưng rưng nước mắt khi chờ lực lượng cứu hộ đến tìm xác mẹ.
Các nhân chứng cho biết đến tối 6/2, chưa đầy một ngày sau trận động đất đầu tiên, họ có thể nghe thấy tiếng nói và tiếng kêu cứu của những người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ nát. Sau đó, vào sáng 7/2, sự im lặng bao trùm lên đống đổ nát ở Pazarcik.

Đội cứu hộ khiêng thi thể nạn nhân từ một tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất ở Aleppo, Syria. Ảnh: AP
"Những lực lượng cứu hộ đầu tiên của chính phủ đã đến 24 giờ sau trận động đất", một người đàn ông tên Ali cho biết. "Trước khi họ đến đây, chỉ có công nhân và lính cứu hỏa cố gắng đưa mọi người ra khỏi đống đổ nát. Nhưng công tác cứu hộ này cần các chuyên gia".
"Sau trận động đất đầu tiên, tôi vội chạy đến nhà bạn mình và nghe thấy giọng nói của anh ấy từ dưới đống đổ nát. Một ngày sau, tôi không thể nghe thấy nó nữa. Nếu các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp đến sớm hơn, họ có thể đã cứu được anh ấy", Ali nói thêm.
Một hoạt động dọn dẹp đã được nhìn thấy trong thị trấn. Các nhân viên cứu trợ phân phát súp và bánh mì trong khi mọi người thu nhặt các bao tải đồ đạc còn sót lại như một bước đầu tiên để sửa chữa tổn thất. Một số tòa nhà mới hơn đã chịu được những những cú rung chấn mạnh và vẫn trụ vững.
"Nhà tôi bị sập nên giờ chúng tôi đang sống trong lều", Mehmet Kahraman, người đã dừng lại bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo bị hư hại nặng, cho biết. Trong khi đó, tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp đường phố. Một người đàn ông và vợ chen qua một cánh cổng để cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo, nơi có ngọn tháp bị hư hại nặng.
"Các nhân viên cứu hộ đã đến nhưng vẫn chưa đủ, chúng tôi không có điện, không có nước và không có gas. Điện thoại cũng không hoạt động. Chúng tôi đã mất rất nhiều người. Chúng tôi vẫn không thể liên lạc với họ. Tôi có ba thành viên trong gia đình dưới đống đổ nát trong làng", Kahraman nói.
Trận động đất mạnh 7,8 độ vào sáng sớm 6/2 đã làm rung chuyển toàn bộ khu vực phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria. Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 9.057 người thiệt mạng, Syria 2.992 người, nâng tổng số lên 12.049 nạn nhân. Các chuyên gia dự đoán số người thiệt mạng còn cao hơn nữa và có thể tăng gấp đôi.
Sơn Nam (Theo Guardian)