Vì là người vui tính và nhanh nhẹn nên hầu như năm nào chàng MC nhà ta cũng được đảm trách vai trò xông đất. Cứ gần đến giao thừa là anh phải… ra khỏi nhà, đi lang thang đường phố. Bố mẹ anh và bà xã cùng chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên. Anh thường phải đón giao thừa một mình, xem pháo hoa một mình đúng vào giờ khắc chuyển giao sang năm mới. Nhưng anh vẫn thấy đó là một điều hạnh phúc vì được làm người đầu tiên mang đến may mắn và vui vẻ cho cả gia đình.
![]() |
MC Anh Tuấn. |
Hai cậu con trai của anh rất xinh xắn và thông minh nhưng lại nghịch ra trò. Thế nên nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, Tết chỉ gọn gàng được một lúc. Anh Tuấn luôn nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm bù đắp cho vợ con mỗi khi có thời gian vì công việc của anh quá bận rộn và thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Anh cố gắng đưa các con đi học và đón con về sau khi hết giờ làm. Hết việc là anh về nhà ngay để ăn cơm, gần như không đi là cà, nhâu nhẹt với bạn bè. Nếu hai cu cậu muốn bố nấu nướng thì anh sẵn sàng vào bếp và làm những món ăn yêu thích cho con…
Anh Tuấn không phải là người mê tín những anh tin vào số phận và có tâm linh. Những ngày cuối năm, anh thường đến một số chùa ở Hà Nội để lễ tạ và ra Tết thì đi lễ xin lộc, cầu may, cầu an lành… Năm qua với anh cũng có những việc không được theo ý muốn và hy vọng Chuột Vàng - Mậu Tý sẽ mang đến nhiều điềm lành cho anh.
Là sinh viên Nhạc viện 16 năm nhưng Anh Tuấn lại không đi theo âm nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên những kiến thức có được ở trường đã giúp anh rất nhiều trong công việc MC của mình. Bây giờ thi thoảng lắm anh mới cầm đến cây đàn vì quá bận rộn với công việc và gia đình. Chỉ khi nào vợ con đi vắng hết, anh mới lôi đàn ra, đánh chơi cho đỡ nhớ.
![]() |
Hiếm lắm mới có dịp anh được chơi đàn. |
Anh Tuấn tâm sự rằng, những người học đàn như anh không ai có thể đeo nhẫn vì nó tạo cảm giác rất vướng víu. Tuy rằng bây giờ anh không dùng đến đàn thường xuyên nhưng thói quen đó vẫn không thay đổi được. Thế nên đến cả nhẫn cưới anh cũng không đeo. Mấy lần đi uống cà phê, anh tháo nhẫn ra để trên mặt bàn và… quên luôn. May mà nhân viên ở đó cất hộ và trả lại chính chủ khi anh đến quán lần kế tiếp. Kết quả là bây giờ, 10 ngón tay của anh được tự do, không nhẫn, không vòng, không trang sức… Sau thời gian khoảng 2-3 tháng được đeo ở ngón áp út, nhẫn cưới của anh giờ được “cất ở nhà cho lành”.
Tết này nếu bạn có theo dõi Truyền hình thì sẽ được gặp Anh Tuấn nhưng không phải ở vai trò MC mà là một nghệ sĩ biểu diễn. Anh sẽ múa ballet cùng… nhạc sĩ Lê Minh Sơn và chơi đàn, hát những ca khúc tiếng Anh bất hủ. Một dịp để khơi lại đam mê nghệ thuật trong con người chàng MC đa tài này, còn riêng anh thì dí dỏm nói rằng: “Năm nay ‘già’ rồi thì cũng nên… khai thác hết bản thân”.
Mỹ Dung