![]() |
Hu Xueyong, 49 tuổi, thoát chết nhờ người đồng nghiệp xả thân cứu và đang trong quá trình hồi phục tại bệnh viện. Ảnh: Daily Chilli |
Hu Xueyong, một công nhân xây dựng, may mắn sống sót sau khi dàn móng tại công trường nơi ông làm việc bất ngờ bị sụt xuống đầu. Tuy nhiên Xueyong lại không cảm thấy vui chút nào, bởi chính người bạn thân đã hy sinh cả tính mạng để cứu ông.
Ông Hu vẫn đang phải nằm viện chờ phục hồi các vết thương sau vụ tại nạn công trường xây dựng xảy ra hôm 28/12 năm ngoái ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên nỗi đau thể xác mà ông phải chịu đựng chẳng thể nào sánh được với nỗi đau mất đi người bạn thân đồng thời cũng là ân nhân của mình.
![]() |
Wang Shu'en và con gái. Ảnh: Daily Chilli |
Chia sẻ với tờ báo địa phương Chutian Golden tỉnh Hồ Bắc, ông Hu nhớ lại: "Wang đã có thể chạy ra khỏi cái hố, nhưng cậu ấy đã không làm thế". Ngược lại, Wang không màng đến sự an toàn của bản thân và nhảy vào hố để cứu Hu, lúc đó đang bị vùi dưới đống đổ nát. Anh Wang đã đào bùn và cố gắng lôi Hu ra ngoài. Sau đó, Hu bất tỉnh và chỉ nhớ rằng đã được một số đồng nghiệp, trong đó có anh Wang, đưa đến bệnh viện.
Ông Hu bị gãy xương trong khi đó Wang lại tổn thương bên trong nghiêm trọng. Do vết thương chưa được phát hiện ngay, vì vậy mà Wang qua đời mấy tiếng sau đó. "Tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của cậu ấy, sau khi hồi phục tôi sẽ đến thăm mộ cậu ấy để tạ ơn", China Daily trích lời Hu.
Trong khi ông Hu cảm thấy áy náy trước cái chết của đồng nghiệp thì gia đình của Wang cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Bố anh, ông Wang Jinjie, 69 tuổi, nói rằng con trai ông là trụ cột của gia đình 7 người hiện sinh sống tại làng Baimiao, huyện Huangpi, tỉnh Vũ Hán. "Vợ tôi và tôi đã già rồi, còn anh trai và em gái của nó thì đều ốm yếu", ông nói. Trong nhiều năm qua, Wang đã làm việc rất vất vả để nuôi sống gia đình. Ông cho hay ông đã rất mong chờ đến ngày được đoàn tụ với con trai trong dịp nghỉ Tết.
![]() |
Ông Wang Jinjie và vợ không cầm được nước mắt khi nhìn ảnh con trai. Ảnh: China Daily |
"Trước ngày xảy ra tai nạn, nó nhờ tôi gửi cho nó thẻ chứng minh nhân dân tạm thời để mua vé tàu. Tôi nói rằng tôi sẽ gọi cho nó khi có thẻ, nhưng tôi không bao giờ còn cơ hội đó nữa", ông Wang nói trong nỗi xót xa. Mặc dù đau đớn khi mất con trai, người cha 69 tuổi cũng cảm thấy tự hào trước hành động dũng cảm của con mình.
Câu chuyện về sự hy sinh của anh Wang khiến nhiều người dân không khỏi xúc động.
Sun Donglin, người có công thành lập tổ chức đầu tiên ở Trung Quốc dành cho những người lao động ngoại tỉnh, hôm thứ tư vừa qua (1/2) đã từ huyện Huangpi về thăm gia đình người công nhân dũng cảm để bày tỏ sự ủng hộ và tiếc thương với gia đình anh. "Tôi rất tự hào khi có một người anh em đồng hương như thế và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ gia đình cậu ấy", Sun nói.
Chính quyền địa phương cho hay họ sẽ hỗ trợ về mặt tài chính cho gia đình anh Wang.
Phan Tâm