- Rời bỏ làng thời trang Việt để đi học ở một đất nước xa xôi, chị có thể chia sẻ với mọi người về lý do cho sự ra đi này?
- Việc tôi đi du học là dự định của cả gia đình từ trước khi thi Siêu mẫu 2005, nên cho dù có nổi tiếng hay không thì tôi vẫn phải đi học vì đó là điều rất quan trọng cho tương lai. Thật ra việc để lại tất cả sự nổi tiếng và công việc đang phát triển để đi du học là một quyết định rất khó khăn với tôi. Không phải ai cũng có thể xây dựng cho mình một sự nghiệp người mẫu nổi tiếng trong khoảng thời gian ngắn được. Tôi thấy mình là một người may mắn, nhưng tôi quan niệm học vấn và tri thức là quan trọng nhất. Tôi muốn trang bị cho mình một hành trang vững chắc để sau này có thể tự tin và làm được nhiều điều mình mơ ước.
Năm nay tôi 20 tuổi, đây là độ tuổi tốt nhất để học tập. Dù thời gian đầu mới sang Mỹ, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn hơn. Ngoài việc học tôi còn làm người mẫu ảnh, kinh doanh và chụp hình cho một số tạp chí.
![]() |
Người mẫu Huỳnh Phạm Ngọc. |
Tôi sống ở Texas miền nam nước Mỹ và theo học trường University of Texas at Alington (UTA), ngành Thiết kế Thời trang năm đầu tiên. Tiểu bang nơi tôi ở không phải là nơi để phát triển nghề người mẫu, nên tôi thường phải bay qua New York, Los Angeles, Miami… để làm việc. Trường học bên này tạo điều kiện tối đa cho sinh viên đi làm thêm. Lúc mới qua Mỹ, tôi làm việc bán thời gian ở Thư viện của trường. Vào kỳ nghỉ hè, tôi tranh thủ thời gian rảnh để chụp hình và hoạt động thời trang nhiều hơn. Tuy nhiên, việc chính của tôi ở đây là học tập nên tôi cố gắng mức tối đa không để công việc lấn vào thời gian học.
- Đi du học, chị còn quan tâm đến tình hình thời trang trong nước?
- Thật sự là tôi quá bận, không có thời gian để quan tâm tới những gì đang diễn ra ở Việt Nam, nhưng tôi có gọi điện về hỏi thăm những người bạn của mình như anh Tạ Nguyên Phúc, chuyên gia trang điểm Ghy, người mẫu Quang Tuyến… Và họ có kể cho tôi nghe những chuyện về làng thời trang trong nước.
- Ở Mỹ và cũng làm việc về thời trang, chị có gặp gỡ người mẫu Bảo Hòa?
- Ở New York có rất nhiều Agency nên việc gặp gỡ nhau không phải dễ, tôi chưa có dịp làm việc với Bảo Hòa ở Mỹ cũng như ở Việt Nam. Hy vọng rằng sẽ có dịp để hợp tác với chị.
![]() |
Cô người mẫu cũng muốn thử sức ở lĩnh vực ca hát. |
- Chị có thể chia sẻ một chút về công việc chụp hình thời trang của mình ở Mỹ?
- Tôi vừa chụp bộ sưu tập cho nhà thiết kế trẻ tên là Atthoney. Đây là một hợp đồng cho Agency của tôi ký được. Thường thì những khách hàng họ sẽ gọi cho người quản lý, nói về những yêu cầu đối với người mẫu mà họ cần và có thể thực hiện được đúng ý tưởng của họ. Từ đó người quản lý sẽ xem người mẫu nào thích hợp thì gửi file hình cho khách hàng xem và chọn trước. Sau đó những người mẫu được chọn sẽ đến gặp trực tiếp khách hàng để tránh trường hợp trong hình và ngoài đời quá khác nhau. Casting xong, họ sẽ chọn người mẫu nào chụp hình và người mẫu nào sẽ diễn thời trang.
- Chị có thể tiết lộ mức cát-xê của mình?
- Cát-xê của tôi thì vô chừng lắm, nhưng cũng đủ để trang trải chi phí học hành.
- Thực tế ở Mỹ rất tốn kém, chị nói cát-xê đủ trang trải học hành nhưng nếu có người không tin và cho ằng chị phải phải nhờ đến một Mạnh Thường Quân nào đó giúp đỡ, chị sẽ nói gì?
- Đó là việc riêng tư của tôi! Mọi người luôn soi mói đến vấn đề ai sẽ bỏ tiền ra cho tôi đi học, nhưng họ muốn biết đến chuyện đó để làm gì? Để thõa mãn sự tò mò ư? Quan điểm của tôi là những gì cần biết mọi người rồi sẽ biết, điều gì tôi nói ra sẽ luôn là sự thật. Sau một năm làm người mẫu ở Mỹ, tôi đã sắm được cho mình một chiếc xe hơi. Vậy có cần phải có Mạnh Thường Quân nào không nhỉ!
- Thế còn tình yêu của chị?
- Tôi đang yêu nhưng đó là bí mật của riêng tôi.
![]() |
Huỳnh Phạm Ngọc được mời làm giám khảo của cuộc thi Miss Việt Nam Global. |
- Sau khi học xong, chị muốn làm việc ở Mỹ hay về Việt Nam?
- Vì tôi còn trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nên tôi không dám nói đến những gì sẽ xảy ra ở phía trước. Nhưng trong thâm tâm tôi sẽ cố gắng hết sức những gì có thể, tôi mong rằng sẽ hoàn thành việc học trong 3 năm nữa để về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp thân yêu của mình.
Làm việc và học hành bên Mỹ là một môi trường rất tốt để phát triển, nhưng con người và tâm hồn tôi luôn hướng về Việt Nam. Ở Việt Nam là vui nhất, nơi tôi có thể thưởng thức những món ăn ngon, và được mẹ may cho những bộ quần áo đẹp.
- Nhiều cô gái ở tuổi của chị nghe lời mẹ từng li từng tí, với chị thì sao?
- Tôi là người rất thích sáng tạo và làm những điều mới lạ, có nhiều còn bị quá lạ nữa…(cười). Tôi thích được sống thật với chính mình và nói ra những điều mình nghĩ, mình cảm nhận được trong cuộc sống này. Trước khi quyết định một việc gì tôi đều suy nghĩ thật kỹ xem mình sẽ có bao nhiêu phần trăm thành công và mình có thật sự muốn làm điều này hay không? Và cuối cùng tôi sẽ hỏi ý kiến của mẹ, nếu mẹ phản đối, tôi sẽ nghe lời mẹ, "con cãi cha mẹ trăm đường con hư mà". Mặc dù tôi thành công ngoài xã hội nhưng tôi vẫn sống truyền thống lắm. Tôi muốn làm gương cho em trai của tôi (năm nay học lớp 10).
Dương Yến Ngọc thực hiện