![]() |
Cuộc tình chóng vánh mang đến cho Huỳnh Dịch không ít tổn thương. Ảnh: Sina. |
Tâm sự với phóng viên, Huỳnh Dịch thừa nhận: "Đúng, tình cảm dành cho Khương Khải đã hết, chúng tôi đã chia tay nhau". Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn xác nhận điều này sau nhiều lần né tránh đối diện với vấn đề. Thừa nhận rằng hôn nhân tan vỡ là điều chẳng ai muốn, nhưng "Ngay từ khi bắt đầu đến tận lúc chấm dứt đã xảy ra biết bao vấn đề", nàng Cách cách nói cô chọn thời điểm này để xác nhận mọi việc bởi không đủ dũng cảm để tiếp tục chống chọi lại những cơn bão tin đồn bủa vây cuộc sống của mình.
Nhiều ý kiến cho rằng chồng của Huỳnh Dịch, thương gia Khương Khải không thể chấp nhận được quan điểm, lối sống "nghệ sĩ" của vợ nên cả hai hay hục hoặc, dẫn đến chia tay, thậm chí là Huỳnh Dịch vì tiền mà dao động với cuộc sống chồng vợ, tuy nhiên nữ diễn viên này nói: "Thật khó có thể dùng vài từ để giải thích rõ mọi việc. Giữa hai chúng tôi có quá nhiều vấn đề, một bên làm kinh tế, bên kia lại mang nặng tâm hồn nghệ sĩ, hai con người quá khác biệt, không thể dung hòa. Anh ấy đưa ra cho tôi những yêu cầu, mong muốn mà tôi không thể đáp ứng, đó là lý do làm nên rạn nứt".
![]() |
Sau sóng gió, giờ Huỳnh Dịch đã lấy lại thăng bằng. Ảnh: Joy. |
Liệu có phải việc kết hôn quá vội vã, không tìm hiểu nhau kỹ lưỡng trước khi kết hôn là lý do dẫn đến sự tan vỡ của mối tình ngắn ngủi này? Huỳnh Dịch ngậm ngùi thừa nhận đó là sự thực. Những tháng ngày qua với cô gái trẻ hoàn toàn không dễ dàng, đã có lúc người đẹp suy sụp nặng nề, đặc biệt khi bộ ảnh cưới bị tung ra bừa bãi mà không được sự đồng ý của cô, nhưng rồi công việc cuốn cô đi: "Giờ tất cả đã qua, không còn nghĩa lý gì nữa".
Theo CRI, những tổn thương khi không còn nhận được sự tôn trọng của người chồng cũ khiến Huỳnh Dịch cay đắng, nhưng cô vẫn nhìn nhận lại chặng đường hôn nhân ngắn ngủi đã qua với một thái độ tôn trọng: "Tôi vẫn mong sao mình và Khương Khải tiếp tục là bạn tốt, chẳng đến mức phải căm ghét nhau làm gì".
Nguyễn Hương