Sau khi bộ phim Chạy trốn thanh xuân lên sóng, Huỳnh Anh nhận được nhiều phản hồi tốt về vai diễn mới. Anh vào vai Phi, một chàng sinh viên kiến trúc điển trai, có tài năng. Từ 'oan gia ngõ hẹp', Phi dần bị thu hút bởi tính cách mạnh mẽ và khác biệt của An (Lưu Đê Ly đóng). Khi biết hoàn cảnh phức tạp của An, Phi không những không né tránh mà còn ra sức bảo vệ, che chở cho cô.
Chia sẻ với Ngoisao.net, Huỳnh Anh cho biết anh đã rất kỳ vọng vào dự án này vì ít được tham gia những bộ phim được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Nam diễn viên rất hạnh phúc khi nhận được những lời khen, phản hồi tích cực từ khán giả dành cho vai Phi. Nhiều người còn đặt cho nhân vật này biệt danh "soái ca" của Chạy trốn thanh xuân.

Huỳnh Anh và Lưu Đê Ly tại hậu trường 'Chạy trốn thanh xuân'.
Huỳnh Anh tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa bản thân và nhân vật. Trong chuyện tình cảm, anh cũng là một người yêu nồng cháy, không để tâm nhiều đến những yếu tố bên ngoài mà chỉ muốn che chở cho người mình yêu. Với công việc, Huỳnh Anh luôn làm theo đam mê và sở thích giống Phi. Nam diễn viên chỉ thấy bản thân khác ở chỗ không hay cáu bẳn với bạn bè như nhân vật trong phim. Huỳnh Anh thừa nhận đã mang chính mình ra để diễn khi tham gia Chạy trốn thanh xuân.
Trích đoạn 'Chạy trốn thanh xuân'
Nói về bạn diễn của mình, Huỳnh Anh cho biết Lưu Đê Ly cũng là một người diễn theo bản năng. Nữ diễn viên biết tạo cảm xúc cho bạn diễn. Khi làm việc chung, cả hai kết hợp rất ăn ý. "Hai người cùng diễn bản năng sẽ tạo ra cảm xúc thật. Thế nhưng, đó chỉ là cảm xúc của hai nhân vật trong cảnh quay. Không có chuyện tình cảm của chúng tôi ở ngoài đời cũng giống như trong phim, mọi người đừng hiểu lầm nha", nam diễn viên vừa cười vừa nói.
Khi được hỏi về một cảnh quay tạo cho mình nhiều cảm xúc, Huỳnh Anh nhớ đến phân đoạn Phi uống rượu say và tỏ tình với An dưới ánh hoàng hôn bên sông. Nam diễn viên cho biết anh đã được tổ thiết kế cho uống nửa lon bia trước khi bước vào set quay. Cảm giác lâng lâng vì hơi men cùng bối cảnh lãng mạn đã tạo cho anh nhiều cảm xúc. Nam diễn viên khẳng định anh không hề có sự tính toán nào về diễn xuất trong cảnh này. "Mọi thứ, kể cả cảm xúc trong đoạn đó đều là thật", Huỳnh Anh nói.
Trích đoạn Phi tỏ tình An dưới bóng hoàng hôn
Điều khó khăn nhất với Huỳnh Anh cùng đoàn làm phim khi thực hiện phân đoạn này là phải hoàn thiện mọi thứ trong 15 phút khi hoàng hôn buông xuống. Đó là thời điểm vàng khi mật độ ánh sáng đẹp nhất trong ngày. Điều này đòi hỏi các diễn viên phải thuộc thoại, chuẩn bị kỹ trước khi quay. Huỳnh Anh và Lưu Đê Ly không tập nhiều vì không muốn đánh mất sự bất ngờ với đối phương. Thay vào đó, họ chỉ tập vị trí đi đứng, chuẩn bị cho cảm xúc thật đong đầy, hoàn toàn diễn theo bản năng và để mọi thứ trôi theo tự nhiên. Cuối cùng, bộ đôi chỉ mất một lần quay để có những thước hình lên phim trong tập 11.

Khung cảnh lãng mạn trong phân đoạn Phi tỏ tình An ở tập 11 'Chạy trốn thanh xuân'.
Chạy trốn thanh xuân kể về An - một cô gái cô độc trốn chạy mẹ ruột và lạc đến một khu trọ. Ở nơi đây, An dần bước ra khỏi vỏ bọc khép kín của mình nhờ những người bạn trong sáng cùng tình cảm nồng nhiệt của Phi - một anh chàng phóng khoáng như ánh mặt trời. Ngoài Lưu Đê Ly và Huỳnh Anh, phim còn có sự tham gia của Mạnh Trường, Thanh Tú, Chiều Xuân, Hoàng Hải...