Huyền Trang Bất Hối, tác giả của nhiều phát ngôn được chia sẻ về tình yêu, tin là mình đã thắng trong "ván bài cuộc đời" khi chính thức lên xe hoa. Chồng của Trang là Bá Thành, hơn cô 4 tuổi, được cây viết trẻ chọn gắn bó bởi hiểu và yêu thương con người thật của cô; dịu dàng, nhẫn nại ngay cả khi Trang ương bướng và vô lý nhất. Về một nhà sau khoảng thời gian ngắn tìm hiểu, Huyền Trang chia sẻ bấy nhiêu đã đủ để cô cảm nhận Thành là người phù hợp. "Anh ấy là người 'trị' được tôi, mà phụ nữ chỉ mong gặp được người đàn ông 'trị' được bản tính ngang ngược của mình', Trang bộc bạch.
- Trong mắt Huyền Trang, chồng bạn là người thế nào?
- Thực ra tôi cũng chẳng biết miêu tả về anh ấy thế nào cho đúng. Là một người hay cười, lúc nào cũng cười, ngay cả khi tôi giận rồi gào lên, anh ấy cũng chỉ cười. Anh là người dùng nụ cười xoa dịu mọi vấn đề, là người mà khi tôi tức giận cũng không thèm tức giận lại. Anh ấy cười cho đến khi tôi không chịu được phải bật cười theo. Anh ấy "trị" được tôi, mà phụ nữ chỉ mong gặp được người đàn ông có thể "trị" được bản tính ngang ngược của mình.
- Cơ duyên nào đưa hai bạn đến với nhau?
- Chuyện này tôi phải cảm ơn vợ chồng người bạn thân. Họ đã kết nối chúng tôi với nhau vào thời điểm cả hai đang tìm kiếm một nửa của mình. Tuy nhiên lúc đó tôi và anh Thành đều cảm thấy không phù hợp nên chấm dứt sau một tháng tìm hiểu. Hai năm sau gặp lại, chúng tôi bỗng thấy có nhiều điểm tương đồng và quyết định tiến tới cùng nhau.
- Hành trình yêu của hai bạn có điều gì đáng nhớ nhất?
- Đối với tất cả những người tôi từng yêu, tôi đều "giở trò" say rượu rồi gọi người đó tới đón. Tôi muốn qua hành động này xem họ bao dung, nhẫn nại với mình đến đâu. Chỉ riêng anh, mỗi lần tôi uống sau đều nhất quyết không nghe máy, không đến đón. Lúc tôi hỏi anh mới bảo: "Anh lạ gì tính em. Không nhõng nhẽo được, không gọi cho anh được thì đố lần sau em dám uống như thế". Và tôi không dám nữa thật. Nên tôi mới nói, cuộc đời tôi gặp được anh ấy là gặp đối thủ.
Chúng tôi rất ít cãi vã, vì cả hai luôn nhịn nhau. Tôi giận thì anh ấy cười, anh ấy giận thì tôi im lặng. Không có khi nào cả hai chúng tôi cùng "phát điên" nên số lần tranh cãi thực sự ít. Có thể nói là chưa từng cãi nhau.
- Bá Thành cầu hôn bạn như thế nào?
- Nói mới nhớ, anh ấy chưa cầu hôn tôi. Để tôi đòi sau vậy (Cười lớn).
- Lên xe hoa khi còn trẻ, bạn kỳ vọng có được cuộc hôn nhân ra sao?
- Tôi nghĩ mình sẽ xây dựng cuộc hôn nhân này theo hướng không phụ thuộc, không dựa dẫm và tự chủ.
- Bạn nghĩ mình nên thay đổi những gì để phù hợp với vai trò người vợ?
- Tôi sẽ khác rất nhiều lúc còn độc thân, sẽ lo cho gia đình nhỏ nhiều hơn là lo cho chính mình. Bình thường tôi có thể ngủ đến trưa mới dậy, nhưng sau khi lấy chồng, tôi sẽ chăm sóc cho người đàn ông của mình bằng cách thức giấc sớm hơn, lo cho anh ấy ăn uống đúng giờ. Nên hôn nhân chính là mình không còn sống cho riêng mình nữa, học cách vì người khác nhiều hơn.
- Được biết đến là cây bút có nhiều trang viết mang đầy suy tư, dằn vặt về nỗi đau trong tình yêu. Hạnh phúc của cuộc hôn nhân mới mẻ liệu có thay đổi phong cách sáng tác của bạn?
- Những ai theo dõi tôi chắc hẳn nhận thấy thời gian gần đây, những sáng tác của tôi ngọt ngào, nhẹ nhàng và nâng tình yêu bay bổng nhiều hơn.
Sau khi kết hôn tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, chỉ thêm vào đó là chăm sóc gia đình nhỏ. Mọi kế hoạch của tôi sẽ được thể hiện bằng hành động và kết quả. Cứ để những điều đó chứng minh nhé.
Huyền Trang Bất Hối tên thật là Trịnh Huyền Trang. Trang là cây viết trẻ chuyên đề tài tình yêu, được yêu thích bởi nhiều phát ngôn về phụ nữ, đàn ông và các vấn đề trong tình cảm. Một số tác phẩm đã lên kệ của Huyền Trang là Thôi đừng nói chuyện ngày mai, Góc khuất đàn bà, Phụ nữ vạn người mê... |
Xem thêm: Lễ ăn hỏi cây viết trẻ Huyền Trang Bất Hối tại Hà Nội.
Lam Trà thực hiện