
Huyền thoại Muhammed Ali từ ngày trẻ với thành tích vẻ vang và ở độ tuổi 70 vật lộn với căn bệnh Parkinson. Ảnh: Sun.
Theo The Sun, huyền thoại Muhammad Ali nhập viện vào ngày 2/6 ở Scottsdale, Arizona, sau khi gặp vấn đề về hô hấp cộng với diễn biến xấu của bệnh Parkinson, căn bệnh ông sống chung suốt từ những năm 1980 đến nay. Tờ RadarOnline cho biết, các cơ quan nội tạng trong cơ thể cựu vô địch thế giới đều suy yếu và ông phải dùng tới máy thở.
4 trong số 9 người con của huyền thoại Muhammad Ali đã có mặt bên giường bệnh của bố. Các bác sĩ đều nói với họ về tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Trước đó, có một cuộc thảo luận về việc chuyển cựu võ sĩ 74 tuổi tới bệnh viện khác ở Phoenix nhưng bác sĩ ngăn lại vì lo ngại bệnh nhân có thể qua đời trên đường đi.
Tuy nhiên, trong thông báo được đưa ra hôm qua, phát ngôn viên của huyền thoại boxing cho biết: "Ali đang được đội ngũ bác sĩ của mình điều trị và trong tình trạng ổn định, có thể nằm viện thời gian ngắn. Lúc này, gia đình Muhammad Ali yêu cầu được tôn trọng sự riêng tư", đại diện Bob Gunnell cho biết.
Cựu võ sĩ từng 3 lần vô địch thế giới lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng hồi tháng 4 tại một sự kiện từ thiện ở Phoenix, Arizona, Mỹ. Vài năm gần đây, ông nhập viện nhiều lần và quá yếu tới mức không thể tới London đầu năm nay tham dự khai mạc triển lãm "Tôi là người vĩ đại nhất" để vinh danh ông tại sân vận động O2. Tháng 1 năm ngoái, Muhammad Ali được đưa vào viện khi các vị khách tới thăm nhận thấy tình trạng không phản ứng gì của ông.
Nhà vô địch Olympic Rome 1960 bị Parkinson suốt ba thập niên nay. Các bác sĩ đều nhận định huyền thoại 74 tuổi bị mắc bệnh rối loại vận động là hệ quả từ hàng ngàn cú đấm trong suốt sự nghiệp quyền Anh của mình. Từ năm 1986, Muhammed Ali sống lặng lẽ bên người vợ thứ tư, Lonnie. Cựu vô địch thế giới từng được vinh danh là VĐV của thế kỷ.
Hoàng Trang