Cho đến tối qua, nguồn tin từ Nghệ An cho biết HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang ở Thành phố Vinh để chờ quyết định triệu tập tiếp theo của CQĐT và chưa bị bắt giam. Trước những thông tin dày đặc về việc liên quan đến hàng loạt nghi án tiêu cực, Hữu Thắng vẫn tỏ ra "bình chân như vại", khẳng định mình không làm điều gì sai và đã cung cấp toàn bộ thông tin cho cơ quan điều tra trong buổi làm việc ngày 31/12.
HLV Nguyễn Hữu Thắng. |
Mới đây, lại có thông tin cho rằng việc Hữu Thắng bị CQĐT "sờ gáy" chính là âm mưu "đảo chính" của một người từng tham gia BHL mùa giải trước và đang nhờ một "cái ô" rất to trên tỉnh để thực hiện tham vọng trở thành HLV trưởng SLNA. Đây cũng là người nắm được nhiều yếu huyệt của Hữu Thắng để "xì" ra ngoài thời gian qua.
CQĐT đang làm rõ những dấu hiệu liên quan của nhiều thành viên khác trong đội P.SLNA . Bước đầu cho thấy không chỉ Văn Quyến hay Quốc Vượng có liên quan đến tiêu cực mà nhiều cầu thủ khác ở đội này cũng sẵn sàng thực hiện theo chỉ thị của "anh Hữu Thắng", người vốn được nhiều cầu thủ sùng bái tài kiếm tiền về cho anh em. Theo lời khai của HLV Nguyễn Thành Vinh từ trại T16, việc ông bị đá bay khỏi chức HLV trưởng mùa bóng 2003-2004 cũng có bàn tay của Hữu Thắng, khi "giật dây" một số cầu thủ thân tín cố tình phá để đội không lọt vào top 3, đồng thời thua Thể Công 1-2 trong trận bán kết Cup Quốc Gia. Nhiều cầu thủ SLNA sau khi đi theo "dây" của Hữu Thắng đã "phất" hẳn lên về tiền bạc trong khi đạo đức và chuyên môn thì lại xuống cấp. Thậm chí có thông tin còn cho rằng Hữu Thắng chính là người tiếp quản đường dây cá độ do "ông anh kết nghĩa" Thắng Tài Dậu để lại.
Hiện nay, đã có dấu hiệu cho thấy ngay các sếp ở Sở TDTT Nghệ An trước đây cũng không phải là "sạch". Đáng lưu ý nhất là nguyên Giám đốc Sở Nguyễn Hoàng Thụ, người từng là phó Ban chỉ đạo CLB BĐ SLNA (trưởng ban là một lãnh đạo tỉnh). Theo khẳng định của các thành viên SLNA đã được triệu tập thì mọi vấn đề như chi tiêu, chia tiền thưởng hay các vụ việc phức tạp khác đều có bàn tay của ông Thụ. Theo nguồn tin này, khoản tiền thưởng 1 tỷ mà đội SLNA được hưởng năm 2001 đã bị "cấu" tới 600 triệu để "ngoại giao". Chính vì thế, khi đem số tiền còn lại ra chia thì cầu thủ loại A cũng chỉ được hưởng có 10 triệu, dù mức chi theo sổ sách thì cao gấp 3-4 lần.
Trong buổi làm việc với CQĐT ngày 31/12, Hữu Thắng đã giải trình việc phân chia số tiền thưởng năm 2001 như sau: "Khoản tiền thưởng 1 tỷ đồng cho chức vô địch năm ấy đã được chia đúng công sức của mỗi người và có tài liệu kèm theo". Tuy nhiên, nhiều tài liệu trong số này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức đáng ngờ. Cũng trong buổi làm việc với CQĐT, HLV Nguyễn Xuân Thuỷ khẳng định ông chỉ làm nhiệm vụ phụ trách chuyên môn, còn việc họp hành để bàn việc dàn xếp tỉ số thì không được tham dự.
Chính Nguyễn Hữu Thắng là "ma dẫn lối, quỷ đưa đường"?
Có thông tin cho rằng chính Nguyễn Hữu Thắng, đàn anh và là sếp mới của Quốc Vượng và Văn Quyến ở P.SLNA, là kẻ dẫn lối đưa đường cho 2 tuyển thủ này trong việc tổ chức thực hiện vụ bán độ tại SEA Games 23.
Sự việc bắt đầu từ món nợ chồng chất của Quốc Vượng (600 triệu) và Văn Quyến (800 triệu) trong các vụ cá độ quốc tế thất bại trước SEA Games 23. Nợ nhiều mà không trả được, Vượng và Quyến bị bọn trùm cá độ doạ "chặt chân" nếu sau SEA Games mà không trả. Thế là 2 tuyển thủ này phải chạy tới cầu cứu "đại ca" Hữu Thắng giúp đỡ. Từ đó, "đàn anh-sếp" Hữu Thắng đã móc nối với bọn trùm cá độ ở trong nước để 2 tuyển thủ này tiến hành bán độ ở SEA Games 23. Do có vai trò quan trọng của Hữu Thắng trong vụ này nên tổng số tiền bán độ thực tế phải vượt xa so với số tiền 1,3 tỷ.
(Theo Thể Thao TP HCM)