![]() |
|
Diễn viên trẻ Mạnh Quân. |
Họ hàng nhà Quân ở 3-4 nhà sát nhau nên mỗi khi có giải bóng lớn, mọi người thường "tập kết" ở nhà chú ruột của anh chàng để cùng xem. Lý do đơn giản vì nhà chú ở giữa nên tiện nhất và cũng đỡ ảnh hưởng đến hàng xóm nhất nếu cổ vũ to tiếng. Tuy nhiên, ở những giải bóng trước, cả nhà Quân đã nhận được rất nhiều góp ý của những nhà xung quanh vì làm ồn ào quá nhiều, ảnh hưởng đến "trẻ em, người già và phụ nữ". Nhưng mà tình hình dường như không được cải thiện là bao vì cứ xem bóng là mọi người lại hò hét. Đỉnh điểm là cả nhà Quân đã phải nhận một "bản khiếu nại" bằng thư tay do đích thân những nhà trong xóm cùng viết.
Thời gian này, Quân đang bị ốm nên phải dừng lại các công việc của mình để ở nhà dưỡng sức. Tuy thế, tối nay, anh chàng vẫn không bỏ qua trận khai mạc. Rất may cho Quân là Euro lần này, giờ thi đấu không quá muộn nên cũng dễ dàng thuyết phục bố mẹ cho theo dõi. Được cái, cứ đến mùa bóng là tủ lạnh nhà cô chú lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn để phục vụ cho nhu cầu của cả nhà. 15 phút nghỉ giữa hai hiệp là mọi người cùng nhau ăn uống bàn tán rất rôm rả, vui vẻ.
Những trận sau, Quân đang dự tính sẽ đi xem cùng với bạn bè để có thể thỏa thích cổ vũ mà không lo làm phiền ai. Nhưng đang trong giai đoạn điều trị bệnh dạ dày nên bố mẹ cũng hơi khắt khe về khoản ăn uống và lịch sinh hoạt của con trai. Vì thế khả năng là Quân chỉ năn nỉ bố mẹ cho đi ra ngoài ở một vài trận đấu sớm tầm 23h.

Có một điều ở giải Euro lần này khiến Quân "rất đau đớn và hụt hẫng", đó là sự vắng bóng của tuyển Anh vì đây mới thực sự là đội bóng yêu thích nhất của anh chàng. Quân yêu mến tuyển anh từ rất lâu và thần tượng Beckham. Vì thế khi đội này bị loại, anh chàng "vật vã" đến mấy ngày. Tuy nhiên, không vì thiếu tuyển Anh mà cậu không quan tâm đến Euro nữa. Ngược lại, Quân sẽ sắp lịch thật chặt chẽ để sau khi khỏi ốm vừa có thể làm việc (đóng phim, ca hát, làm MC) vừa có thể theo dõi những trận cầu nảy lửa.
Hà Thu
