Bạn Lưu Thị Trang tâm sự: "Trung thu cách đây một năm, anh nói lời tỏ tình với mình. Trung thu năm nay chúng mình tổ chức lễ cưới (16 tháng 8 Âm lịch). Khi chụp ảnh bên Đầm sen hồ Tây, cảm giác bình yên tràn về.
Bình yên là những buổi sáng mắt nhắm mắt mở, nhận được tin nhắn của anh: 'Chúc vợ yêu một ngày mới vui vẻ', em lại vội vàng dậy chuẩn bị đi làm 'Anh ấy không phải đi làm mà dậy sớm thế cơ mà'.
Bình yên là những buổi trưa nắng, em về ăn cơm với anh. Anh chạy ra mở cửa cho em, thơm em một cái thật kêu rồi hỏi han em có mệt không, sau đó là một mâm cơm giản dị nhưng chu đáo. Ăn cơm anh luôn miệng dỗ dành em ăn hai bát cơm, thương em gầy mà không biết em ăn cơm thì ít mà ăn thức ăn thì nhiều nên em ăn một bát nhưng vẫn no căng cả bụng.
Bình yên là những buổi chiều anh đón em về, em mệt dựa vào lưng anh, âu yếm dặn dò: 'Anh yêu em nhiều vào nhé!'. Anh siết tay em thật chặt: 'Anh yêu em nhất trên đời!'.
Bình yên là những buổi tối hai đứa đi dạo phố, đi chơi thì ít mà kết hợp thì nhiều, lúc là đi mua sắm, lúc là đi việc của em. Thế mà anh vẫn hào hứng như được đi du lịch Nha Trang ý.
Bình yên là khi anh từ nhà em về muộn, nhắn cho em một tin: 'Anh về nhà rồi,vợ yêu nhé'. Em mới thở phào đi tắm giặt. Thế mà hôm sau vẫn không cho anh về sớm.
Bình yên cuối cùng trong ngày theo em vào giấc ngủ thật sâu với lời nhắn gửi các thiên thần đến canh giấc cho em.
Bình yên là khi em bên anh!".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Aquamarine Spa trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.