Sau gần hai ngày đêm xảy ra vụ sát hại dã man tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp (TP HCM), cảnh sát đã tìm ra hung thủ, chính là người phụ nữ bán hủ tiếu, ở chung phòng trọ với nạn nhân.
![]() |
Võ Thị Bời. |
Võ Thị Bời (46 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) dọn đến ở trọ chung phòng cùng với bà Huỳnh Thị Lũy (tên thường gọi là bà Năm, 59 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) từ năm 2008. Đó là một phòng trọ tồi tàn tại khu phố 14 đường Quang Trung.
Do bà Lũy có tiền nên Bời thường vay mượn để sinh sống, làm vốn bán hủ tiếu tại một con hẻm gần nơi thuê trọ. Số tiền nợ cả gốc lẫn lãi lên hơn 20 triệu đồng, trong đó tiền nợ gốc là 12,5 triệu đồng. Không có khả năng trả nợ, thường xuyên bị la chửi, nên Bời tỏ ra căm tức người bạn cùng phòng, chủ nợ của mình.
Chiều 5/5, Bời qua nhà một người bạn để chơi, đến 10 giờ đêm thì về nhà trọ. Trên đường về, Bời ghé xe bán hủ tiếu của mình tại con hẻm gần nhà, để lấy theo con dao đem giấu trong thùng xốp đựng rau quả trong góc phòng, chờ bà Lũy ngủ để thực hiện ý định giết người, cướp của.
Tuy nhiên, đêm hôm đó, bà Lũy lại xem phim đến tận khuya, Bời ngủ quên nên không có cơ hội ra tay. Hai giờ sáng cùng ngày thức dậy, Bời tình giấc thấy bà Lũy nằm ngủ say ở góc phòng bèn đi lấy con dao và bất ngờ chém tới tấp vào đầu và cổ bạn trọ. Với hơn 10 nhát chém, bà Lũy chết ngay tại chỗ.
Sau khi nạn nhân tắt thở, Bời lấy một tấm mền đắp lên rồi gỡ lấy 1 sợi dây chuyền, 3 chiếc nhẫn vàng, một vòng đeo tay, 9 USD và 120 nghìn đồng. Sau đó, sát thủ đi lau sạch vết máu trên người, giấu dao vào một túi xốp để phi tang rồi chạy xe máy đi chợ mua đồ về nấu hủ tiếu đem đi bán như ngày thường.
Đến 5 giờ sáng ngày 6/5, Bời nhờ một phụ nữ quen biết trông giùm xe hủ tiếu rồi chạy xe máy chạy đến nhà người con trai của mình tại đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp giấu số vòng vàng cướp được rồi tiếp tục quay lại quán hủ tiếu bán cho khách ăn sáng.
Trong khi cắt thịt làm hủ tiếu bán cho khách, vì run tay nên Bời đã cắt một nhát vào tay chảy máu. Một lúc sau hung thủ dọn hàng quay về phòng trọ của mình và giả bộ hô hoán lên phát hiện vụ án mạng...
Sau gần hai ngày đêm đấu tranh khai thác, khoảng 0h ngày 8/5 Bời mới cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác.
Xuân Hoàng