Quan tòa hy vọng ở phiên xét xử hôm 20/10 tới, Clark sẽ chịu khai về động cơ giết Annie Le. Ảnh: NY Daily News. |
Raymond Clark đứng câm lặng trong phiên tòa sáng qua và không một lời biện hộ. Clark bước vào phòng xét xử với chiếc áo màu cam và giày trắng. Nhân viên kỹ thuật này hướng ánh mắt sợ hãi, lo lắng nhìn quanh căn phòng. Khi tới bàn dành cho bị cáo, Clark dừng lại, nhìn thẳng về phía trước và rồi nhìn xuống đất. Kẻ tình nghi trên không hề ngồi xuống, nói chuyện hay hướng ánh mắt nhìn ai trong suốt phiên tòa.
Các luật sư bào chữa của Clark cho biết, thân chủ của họ sẽ không nhận tội. Từ khi bị bắt, Clark từ chối tiếp xúc với bất cứ ai. Cảnh sát cho hay, Clark không hé răng nửa lời về động cơ cũng như lý do gây án với các nhân viên điều tra. Vụ việc trở nên khó khăn khi Clark không chịu khai bất cứ điều gì.
Khi được hỏi tại sao Clark lại có thái độ như vậy, ông Joseph Lopez, một trong số các luật sư bào chữa, cho rằng thái độ của bị cáo cũng là điều được dự đoán trước. Phiên sơ thẩm hôm qua kết thúc khi chưa thu được kết quả gì. Phiên tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/10. Trong lần ra tòa tới, quan tòa hy vọng Clark sẽ tiết lộ nguyên nhân hành động dã man của mình.
Nếu kỹ thuật viên này chịu nói, đây sẽ là cơ hội đầu tiên cho luật sư và các công tố viên trình bằng chứng và các nhân chứng liên quan tới vụ án. Lúc đó, thẩm phán cũng mới có quyết định chính xác về vụ việc.
Theo ABC News, nguyên nhân cái chết của nữ sinh gốc Việt Le được xác định là do bị ngạt thở. Những vết xước sâu trên cơ thể Clark cùng với việc không thể đánh lừa được máy kiểm tra nói dối đã đủ để nhân viên điều tra để mắt và xem anh ta như một tình nghi chính. Ngoài ra, dựa vào những bằng chứng thu được trên hiện trường, những dữ liệu trên camera, máy tính cùng các xét nghiệm ADN, cảnh sát đã được lệnh bắt giữ người đàn ông này.
Clark bị giam tại nhà tù ở South Suffield, hạt Connecticut, chuyên dành cho các phạm nhân đặc biệt từ hôm 18/9. Giới chức thành phố New Haven tiết lộ, Clark chưa phạm tội trước đó nhưng tên tuổi của anh ta được lưu trong hồ sơ của cảnh sát ở thành phố Branford, bang Connecticut năm 2003 vì tội cưỡng dâm.
Nhiều bí ẩn về nghi phạm trên khiến các điều tra viên đau đầu. Có sự mâu thuẫn trong con người bị cáo. Theo lời kể của bạn bè, Clark là sinh viên xuất sắc, một cầu thủ bóng rổ cừ khôi và là một người lễ phép, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, một Clark không mấy tốt đẹp lại hiện lên qua lời kể của bạn gái cũ của anh ta. Cô gái cho rằng bạn trai cũ là người gia trưởng, áp đặt. Năm 2003, Clark bị bạn gái tố cáo đã bắt ép cô quan hệ tình dục. Ở nơi làm việc, anh ta được đánh giá là lạc lậu và không hòa hợp với các đồng nghiệp.
Bình Minh