Chow Wai-yin, còn được biết đến là Aqua Chow, được tìm thấy đã chết tại một phòng của khách sạn The Ritz Carlton, khu vực Kowloon West, khoảng sau 22h hôm 29/6.
"Nạn nhân được phát hiện trong bồn tắm", Yau Tsim, trợ lý chỉ huy tội phạm, nói với SCMP.
Nhà chức trách cho hay họ phát hiện thấy các dấu hiệu xô xát và vết máu trong căn phòng. "Khám nghiệm ban đầu của bác sĩ pháp y cho thấy nạn nhân bị hơn 30 vết dao đâm vào tứ chi và thân thể ở cả phía trước và sau", Yau nói.
Yau cho biết thêm các nhà điều tra tin rằng Chow, 23 tuổi, đã bị sát hại 24 tiếng trước khi người ta tìm thấy thi thể cô.
Theo cảnh sát, một nghi phạm 28 tuổi, cũng là bạn trai cũ của Chow, bị bắt đêm 29/6. Nghi phạm đã giao hết chìa khóa căn phòng khách sạn cho cảnh sát và bị bắt với nghi ngờ giết người. Trước đó, khi bị thẩm vấn, nghi phạm nói không biết Aqua Chow đang ở đâu.
Theo một nguồn tin từ cảnh sát, vụ sát hại có thể đã được tính toán trước. "Điều tra cho thấy anh ta đã thay quần áo trước khi rời khách sạn vào khoảng rạng sáng hôm thứ Năm (29/6)", nguồn tin nói, cho biết thêm quần áo dính máu của nghi phạm cũng được tìm thấy ở hiện trường.
Ngoài ra, The Standard cho hay cảnh sát cũng phát hiện con dao dài 22 cm ở hiện trường vụ sát hại.
Aqua Chow sống ở khu vực Sham Sui Po và có kế hoạch lên chuyến bay tới Mỹ vào ngày 29/6. Mẹ cô đã báo cho cảnh sát do không thể liên lạc với con gái.
Nghi phạm đã bị giam tới chiều 30/6. Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc và sẽ sớm tiến hành khám nghiệm tử thi.
Hướng Dương (Theo Independent)