Chiều 7/5, Hứa Vĩ Văn khai mạc triển lãm tranh 'Vùng Yên' tại TP HCM. Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của anh, cách triển lãm đầu tay 'Vùng Mơ' bốn tháng. Khác với triển lãm trước, lần này Hứa Vĩ Văn chỉ bán đấu giá duy nhất bức tranh khổ lớn, tương đương bốn bức tranh ghép lại. Trò chuyện với Ngoisao.net, anh cho biết sẽ đấu giá kín trong thời gian triển lãm diễn ra. Khách đến xem tranh sẽ bỏ phiếu giá tiền. Khi triển lãm khép lại vào ngày 15/5, bức tranh sẽ được trao cho vị khách trả giá cao nhất.

Hứa Vĩ Văn trong không gian tổ chức triển lãm 'Vùng Yên'.
Nam diễn viên sẽ dùng số tiền này để hỗ trợ các chiến sĩ biên phòng tại tỉnh An Giang. Anh chia sẻ: "Sau triển lãm trước, tôi dùng tiền bán tranh mua quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm các em học sinh khó khăn và các chiến sĩ ở hơn mười chốt biên phòng. Tuy nhiên, tỉnh An Giang có tới hơn 200 chốt biên phòng. Dịp đó, tôi không đủ điều kiện ghé hết được. Lần này, tôi sẽ đến thăm các chốt biên phòng khác, mua nhu yếu phẩm, khẩu trang hỗ trợ các chiến sĩ. Tôi hy vọng có thể tổ chức bữa ăn, đích thân nấu bếp mời cả 300 chiến sĩ".
Hứa Vĩ Văn dự kiến lên đường vào cuối tháng 5, trước khi anh bước vào dự án phim mới. Nhưng nếu Covid-19 chưa ổn định, anh sẽ nhờ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang giúp mình chuyển tiền đến các chiến sĩ biên phòng và lên kế hoạch cho chuyến đi vào dịp khác.

Hứa Vĩ Văn chăm chút cho bức tranh khổ lớn, xung quanh là bốn bức tranh thử nghiệm trước đó.
Triển lãm 'Vùng Yên' gồm một bức tranh chính khổ lớn và bốn bức tranh thử nghiệm. Tất cả đều mang chủ đề về biển với hình ảnh làn nước xanh xô vào bờ cát trắng. Hứa Vĩ Văn giải thích triển lãm 'Vùng Yên' lấy cảm hứng từ vùng biển Santorini của Hy Lạp. Từ "Santorini" có nghĩa là yên bình. Là một người yêu biển, anh cũng muốn tri ân các chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh gác cho sự yên bình của đất nước.
Không đơn thuần là "cuộc chơi" với màu sắc như triển lãm trước, lần này Hứa Vĩ Văn dùng cát, gắn vỏ ốc, vỏ sò, vỏ nghêu, sao biển lên tranh. Màu acrylic chỉ chiếm 50%, còn lại là màu xịt và sơn bóng tạo độ lấp lánh cho mặt biển và độ mịn cho bờ cát. Anh tiết lộ đã mua khoảng 200 kg cát, nhiều thùng vỏ ốc, vỏ sò, vỏ nghêu. Riêng sao biển khô được anh đặt từ tiệm thuốc bắc.

Hứa Vĩ Văn gắn vỏ ốc lên tranh.
Bức tranh chính được anh thực hiện trong hai ngày. Nhưng trước đó, anh mất khoảng một tháng để thử nghiệm loại keo dính, chất liệu màu, chờ tranh khô và vẽ các tranh thử nghiệm. Trong phòng triển lãm, anh cố ý đổ cát, rải sỏi và đặt chậu cây hoa giấy bên cạnh một trong các bức tranh, tạo cho không gian triển lãm màu sắc nghệ thuật sắp đặt. Giải trích về điều này, Hứa Vĩ Văn nói anh muốn tự nâng cấp và làm khó bản thân hơn triển lãm trước. Anh cũng muốn bức tranh của mình có không gian riêng, để khách xem tranh có thể cân nhắc treo bức tranh ở nơi nào trong căn nhà của họ.

Không gian triển lãm mang phong cách nghệ thuật sắp đặt.
Hứa Vĩ Văn chuẩn bị cho triển lãm 'Vùng Yên' tại một không gian sáng tạo tại TP HCM, thay vì ở nhà riêng như những lần vẽ tranh lúc trước. Anh bảo: "Tôi cảm thấy thoải mái khi có một không gian riêng của mình, để tôi tạm quên mình là diễn viên, thấy mình trở thành người nghệ sĩ sáng tạo".
Hứa Vĩ Văn xuất thân là sinh viên ngành Mỹ thuật. 20 năm trước, anh gác lại đam mê hội họa, chuyển hướng làm người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Đợt giãn cách xã hội năm ngoái, Hứa Vĩ Văn vẽ rất nhiều tranh ở nhà rồi bán đấu giá qua mạng xã hội, dùng tiền bán được quyên góp cho Mặt trận Tổ quốc. Năm nay, anh thực hiện hai triển lãm tranh đều mang mục đích thiện nguyện.
Giới thiệu triển lãm của Hứa Vĩ Văn
Phong Kiều