![]() |
Tóc Tiên thể hiện Li ti (Sa Huỳnh). Cô ca sĩ xinh xắn này thể hiện khá thành công ca khúc này, tuy nhiên Li ti vẫn chưa thể là một ca khúc có sức nặng trong chương trình. |
![]() |
Ngọc Khuê ngày càng tạo được hình ảnh đẹp trên sân khấu nhưng giọng hát của cô lại không được nuột nà như trước. Thể hiện Chong đèn (Đức Nghĩa), nhiều nốt Khuê hát chênh, phô, rè, khiến sự cảm nhận của khán giả với tác phẩm có phần thiếu hụt. |
![]() |
Được gửi gắm một ca khúc "khó nhằn", trúc trắc về cả giai điệu và ca từ nhưng với kỹ thuật thanh nhạc tốt, Ngọc Anh đã cố gắng thể hiện tròn trịa tác phẩm. Có những diệu kỳ (Jazzy Dạ Lam) lấy câu chuyện về số phận của chú bé Thiện Nhân, với thông điệp về lòng nhân ái giữa người với người trong cuộc sống bộn bề bon chen. |
![]() |
Gương mặt mới Lê Cát Trọng Lý với ca khúc tự sáng tác Chênh vênh nhận được đánh giá tốt từ hội đồng thẩm định và đặc biệt gieo vào lòng khán giả rất nhiều cảm xúc. Với ca từ ý nghĩa, đầy chất thơ, cô gái 21 tuổi gây bất ngờ cho người nghe bởi những suy nghĩ chín chắn và triết lý sống sâu sắc trong mỗi tác phẩm của mình. |
![]() |
Chàng ca sĩ Đại Nhân với ca khúc Đêm đom đóm cũng được các khán giả trẻ rất yêu thích bởi sự nhẹ nhàng, dễ nghe. Đây là ca khúc Đại Nhân phổ nhạc cho một bài thơ của người bạn thân - Thăng Long. |
![]() |
Ngọc Khuê xuất hiện lần hai với một sáng tác của Trịnh Minh Hiền - Gọi tôi Hà Nội. |
![]() |
Thùy Chi vẫn không cải thiện được phong cách của mình khi xuất hiện trên sân khấu từ trang phục cho đến trình diễn. Ngay cả giọng hát của Chi cũng không gây được ấn tượng khi thể hiện Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng). Chi không thể hiện hiệu quả những đoạn cao trào của bài hát. Từ đầu đến cuối, cô cứ từ từ đi hết bài hát khiến người nghe có cảm giác đơn điệu. |
![]() |
Nguyễn Đức Cường tiếp nối thành công của Nồng nàn Hà Nội bằng một ca khúc mang tên Em trong mắt tôi. Vừa sáng tác, vừa thể hiện nên Cường đẩy được cảm xúc của mình đến với khán giả. Bài hát cũng khai thác một đề tài giản dị trong cuộc sống, về vẻ đẹp rất riêng, rất Việt Nam của người thiếu nữ với những truyền thống giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại. |
![]() |
Hoàng Hải rất sung khi hát Em sẽ là giấc mơ (Lưu Thiên Hương). |
![]() |
Y Garia vẫn giữ được phong độ với ca khúc Phố chiều (Thành Vương). Chất giọng dày, vang, khỏe khoắn và sự hết mình của chàng ca sĩ giúp ca khúc thêm cuốn hút. |
![]() |
Nguyễn Hải Phong tiếp tục tự thể hiện ca khúc do mình sáng tác Góc tối. Ngày càng có nhiều nhạc sĩ dũng cảm thể hiện bài hát của chính mình tại sân khấu Bài hát Việt. Dù kỹ thuật không thể so sánh với ca sĩ nhưng vì là cha đẻ của tác phẩm nên bản thân họ truyền tải được hết ý đồ và tình cảm của mình. Đây cũng là ca khúc được khán giả rất yêu mến. |
![]() |
Hải Yến chưa thành công với Hoa lài màu xanh (Tina Tình). Cô hát có phần khô cứng, dữ dằn. |
![]() |
Đinh Hải Ninh với chất giọng phiêu nhẹ, mềm mại rất hợp với Bài ca tình yêu (Thành Vương). Tuy nhiên tối qua phần thể hiện của anh không được trọn vẹn với một vài lần lạc giọng. Có thể sức khỏe của Hải Ninh không tốt trước đêm diễn. |
![]() |
Tô Minh Đức thể hiện Mùa xuân hát (An Hiếu). Anh đem đến một sức hấp dẫn mới cho bài hát, khác biệt với người hát trước đó là Hoàng Nghiệp. |
|
![]() |
Còn với Ngũ Cung thì khỏi phải bàn về sức nóng họ mang đến cho khán giả tối qua. Bốc lửa, phiêu linh và rực lửa với hòa âm tuyệt vời của các thành viên trong ban nhạc và vocalist, Cướp vợ - tục lệ người Mông chưa bao giờ khiến khán giả nhàm chán dù đã được biểu diễn trên rất nhiều sân khấu. |
![]() |
Hai MC Anh Tuấn và Tóc Tiên. |
Mỹ Dung