Mẹ vẫn nhớ ngày đầu tiên mẹ bế con đến bác Mai, bác bảo con suy dinh dưỡng độ 2, thiếu chuẩn 2,5 kg, mẹ buồn lắm. Vì từ 4 tháng tuổi mẹ đã cho con đi khám dinh dưỡng, ai chỉ chỗ nào hay mẹ cũng đi nhưng đều vô vọng. Con vừa bị trào ngược dạ dày, vừa bị dị ứng sữa bò. Một năm, cả gia đình mình đều cố gắng. Con uống thuốc mỗi ngày, tội con lắm nhưng biết làm sao. Ông trời cũng thương, trộm vía con của mẹ bây giờ đã vượt chuẩn rồi. Cảm ơn ông bà nội, ông bà ngoại, bác Mai đã giúp gia đình mình có được hạnh phúc thật trọn vẹn như thế này. Yêu con nhiều lắm, con trai của mẹ!